Chàng giám đốc 19 tuổi thích đi xe đạp
Niềm đam mê từ người cha
Niềm đam mê về các lĩnh vực môi trường, tự nhiên của
Minh được truyền lại từ người cha say mê nghiên cứu khoa học của mình.
Năm cấp 2, cậu bạn có nụ cười dễ mến này được giao bài tập lớn đầu tiên
của đời mình: giúp bố dịch và phân loại các tài liệu liên quan tới biến
đổi khí hậu.
Vốn tiếng Anh của một cậu học sinh năm đầu chuyên ngữ
không đủ để Minh thực hiện “bài tập” trôi chảy, cậu phải lần mò thêm từ
điển, wikipedia và cả rất nhiều nguồn khác.
Tiếng Anh khoa học không dễ, đòi hỏi độ chính xác cao
về mặt học thuật. Vậy mà bố của Minh còn đòi hỏi cậu hoàn thành “bài
tập” với mức độ hoàn thiện: không chỉ chính xác, mà còn phải có sự mạch
lạc và chau chuốt như một bài văn.
Đề khó không làm Minh bó tay, không chỉ vượt qua bài
tập này mà từ đó về sau, đề bài tự chọn môn Văn được Minh ưa thích nhất
là viết về các vấn đề môi trường.
18 tuổi, và hành trình tới Hawaii
Thi đại học xong, nhờ những ngày lần mò giúp bố chuẩn
bị tài liệu cho các hội thảo khoa học, dịch thuật và tham gia dẫn
chương trình cho vài diễn đàn, Minh lọt vào “mắt xanh” của Giám đốc
Trung tâm dự báo thiên tai Hawaii.
Nếu bạn quan tâm tới diễn đàn Thanh niên quốc gia về Biến đổi khí hậu, hãy click ngay vào địa chỉ www.gioitrebenvung.net. Nếu bạn quan tâm tới dự án Minh đang thực hiện, hãy ghé qua www.raecp.org nhé! |
Một
lời đề nghị hấp dẫn được đưa ra: “Nếu Minh đỗ ĐH Thủy lợi, trung tâm sẽ
“bao” toàn bộ vé máy bay và chi phí sinh hoạt cho cậu đến Hawaii thực
tập. Ngược lại, cậu sẽ lo từ A đến Z”. Không suy nghĩ lâu, cậu bạn gật
đầu ngay tắp lự với niềm tin… chắc chắn sẽ đỗ. Và kết quả là Minh đỗ
thật.
Những ngày ở Hawaii là những ngày thực sự được note đỏ
trong cuộc đời cậu. Được giao một văn phòng riêng, cùng đủ thứ máy móc
và thiết bị hiện đại, Minh được học về hệ thống GIS (Geography
Information System) and Disater Management-Hệ thống thông tin địa lý và
quản lý thiên tai toàn cầu.
Giám đốc chỉ thích… đi xe đạp
18 tuổi, Minh trở thành giám đốc Dự án Nâng cao nhận
thức về biến đổi khí hậu cho giới trẻ. Nói là giám đốc cho oai, thực
chất, Minh là trưởng nhóm dự án gồm những bạn trẻ đam mê các vấn đề về
môi trường, công việc chính là truyền thông kiến thức biến đổi khí hậu
cho mọi người.
Điều nhóm tự hào nhất, là việc dịch thuật được rất
nhiều tài liệu hữu ích với văn phong gần gũi, giản dị và dễ hiểu. Đấy
là lý do vì sao mà khi tham gia Diễn đàn quốc gia Nâng cao nhận thức về
Biến đổi khí hậu cho trẻ em, các em nhỏ nghe những câu chuyện của Minh
một cách đầy thích thú.
Minh không thích đi xe máy! Sự thật, cậu vẫn nghĩ một
người hoạt động về môi trường, trước hết phải có ý thức bảo vệ nó đã.
Vỗ vỗ vào con ngựa sắt thân quen, Đức Minh cười toe, vì nhờ có nó, cậu
vẫn đi lại khắp nơi để chuẩn bị cho những dự án trong tương lai của
mình…
Đi nhiều, nhưng chưa bao giờ kết quả học tập của cậu
bạn tụt hạng cả. Có lần, Minh khoe, cả đêm không ngủ ở nhà. Hỏi thế ngủ
ở đâu, cậu “bắn” ra một câu trả lời cực sốc: ghế đá sân trường. Thì ra
anh bạn đi xem phim buổi tối ở trường, không có bus về mà lại hết tiền,
nên chọn khách sạn “ngàn sao” làm chốn ngủ.
Tháng 10 này, Minh là thành viên cốt cán trong ban tổ
chức diễn đàn Thanh niên quốc gia về Biến đổi khí hậu. Tháng 11, “giám
đốc” lại vi vu sang Philippines dựå hội nghị các vấn đề biển Đông.
Là người Việt Nam duy nhất được Tiến sĩ Nguyễn Hữu
Ninh, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường và phát triển
thuộc Liên hiệp các Hội KH và KTVN đề cử cho giải thưởng lớn của hãng
Rolex, nhìn Đức Minh mê mải kể về những kế hoạch tương lai của mình, có
thể tin chắc bạn ấy sẽ còn tiến rất xa với niềm đam mê khoa học của
mình.
Theo báo Tiền Phong Online