Ngày thi đấu thứ ba của AIG 3: Chủ nhà tạm dẫn đầu tổng sắp HC
Nỗi buồn cầu mây nữ
Tại
NTĐ Hà Đông, khá đông cổ động viên (CĐV) đã có dịp sống lại ký ức ASIAD
2006 khi cầu mây nữ Việt Nam qua mặt Thái Lan để đoạt 2 tấm vàng mười
châu lục. Đáng tiếc, lần này, những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên
khuôn mặt những cô gái Việt Nam, nhưng đây lại là những giọt nước mắt
tiếc nuối, thay vì hạnh phúc như cách đây 3 năm.

Đội Lân sư rồng xuất sắc đem HCV về cho đoàn Việt
Nam. Ảnh: Viết Thành
Sau khi dễ dàng vượt qua Hàn Quốc ở bán kết, Việt
Nam
bước vào trận chung kết hoop nữ gặp Thái Lan với hy vọng tạo nên bất
ngờ. Tuy nhiên, sức ép tâm lý đã khiến Minh Trang, Thái Linh, Nguyễn
Thị Hòa, Nguyễn Thị Quyên, Thu Hằng, Cao Thị Yên tỏ ra thiếu tự tin khi
nhập cuộc, đặc biệt là khi ở phần sân bên cạnh, Jiraporn, Kantinan,
Kobkul, Srirat, Viparat, Wanwisa liên tiếp ghi điểm. Tuy nhiên, khoảng
thời gian sau đó đến lượt các cô gái Thái Lan chịu sức ép khi bị Việt
Nam
san bằng điểm số và liên tục dẫn trước. Vấn đề là trong vòng 1 phút
quyết định cuối cùng, "lỗ hổng" tâm lý của Việt Nam lại xuất hiện,
trong khi đó, Thái Lan đã chứng tỏ được bản lĩnh để đạt tổng điểm 590
điểm - thắng sát nút so với thành tích 570 điểm của Việt Nam.
Trên
sàn đấu hoop nam, Quốc Huy, Thanh Vũ, Văn Mạnh, Viết Thành, Vinh Lợi,
Xuân Tùng (540 điểm) đã thua Chaiya, Ekachai, Narachai, Saharat,
Thanaiwat, Wattana (Thái Lan, 830 điểm) ở bán kết, qua đó nhận HCĐ.
Bên
cạnh nỗi buồn cầu mây, người hâm mộ cũng phải chứng kiến niềm hy vọng
vàng Dương Anh Vũ thúc thủ với cách biệt 13-40 trong trận chung kết
carom 3 băng trước Cho Jae Ho (Hàn Quốc). Cùng với đó, điền kinh cũng
chỉ có thể giành thêm 2 HCB do công của Trương Thanh Hằng (800m nữ),
Bùi Thị Hiền (3.000m nữ) và 1 HCĐ 7 môn phối hợp nam của Vũ Văn Huyện.
Còn "nữ hoàng nhảy cao" Bùi Thị Nhung đã phải dừng bước ở mức xà 1.80m,
xếp hạng 7/12.

Các VĐV nữ Việt Nam hạnh phúc với chiếc HCV đồng đội môn lặn 4x200m.
Ảnh: Việt Hưng
Ở cuộc đọ sức của các game thủ, e-sport có thêm 1 HCB mô phỏng đua xe ô tô thể thao của Nguyễn Lê Văn. Lặn lập công
Trong
một ngày thi đấu với khá nhiều nuối tiếc, TTVN vẫn có được những tấm
HCV quan trọng. Bắt đầu bằng sự tỏa sáng của Văn Ngọc Tú trên thảm đấu
Kurash, tiếp đó, đội tuyển lặn Việt Nam tiếp tục lập công để mang về
thêm 2 tấm HCV. Nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt nữ, Minh Thùy, Nguyễn
Thị Quỳnh, Thu Phương, Huyền Trang đã vượt qua các đối thủ Nhật Bản,
In-đô-nê-xi-a để bước lên bục cao nhất. Không thua kém đồng đội nữ, bộ
tứ Cẩm Thành, Ngọc Tuyến, Bảo Thu, Trung Kiên cũng về nhất 4x100m vòi
hơi chân vịt nam. Nội dung 800m vòi hơi chân vịt nam, Bảo Thu nhận HCB.
Tại "mỏ vàng" vovinam, võ sỹ Nguyễn Minh Tính đặt dấu ấn với tấm HCV
hạng 70kg nam, sau khi vượt qua Seyed (I-ran) với tỷ số 4-2 ở trận
chung kết. Nội dung song luyện vũ khí nam, bộ đôi Thế Thường, Đông
Vượng đặt dấu chấm cho chiến công của đội tuyển vovinam Việt
Nam với tấm HCV thứ 8.
Cuối ngày thi đấu hôm qua, múa lân sư rồng mang về thêm 1 HCV và đó là tấm HCV thứ 17 của đoàn TTVN tại AIG 3.
Bảng tổng sắp huy chương (tính đến 22h ngày 2-11)
Việt
Nam dẫn đầu với 17 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ. Tiếp theo là Trung Quốc 14 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ, Hàn Quốc 7 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ…
|
Trong
ngày thi đấu hôm qua, quyền Anh nữ đóng góp thêm 3 HCĐ cho TTVN: Ngô
Thị Chung (hạng gà 57kg), Nguyễn Thị Vui (hạng lông 60kg), Đoàn Thị
Liên (hạng gà 54kg). Hôm nay, quyền Anh tạm nghỉ và trở lại với các
trận chung kết ngày 4-11. Việt
Nam có 2 võ sỹ lọt vào chung kết mang theo niềm hy vọng vàng: Nguyễn Thị Hoa (46kg), Ngô Thị Phương (48kg).
* Ngày
2-11, tại NTĐ quận Cầu Giấy đã khai mạc giải thi đấu môn Kabaddi trong
khuôn khổ đại hội. Tham gia thi đấu có 8 đội tuyển các quốc gia Việt
Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sri Lan-ca, I-ran, Băng-la-đét,
Ấn Độ. Ngay sau lễ khai mạc là trận giao đấu giữa hai đội Hàn Quốc và
Sri Lan-ca. Giải kéo dài trong 5 ngày với tổng số 15 trận. Trận chung
kết sẽ diễn ra vào chiều
6-11-2009.
Như Mai - Năng Lực |