“Ngày xưa tôi là…”
Đó là tên gọi đầy biểu cảm về một vùng ký ức từ những câu chuyện dân gian, cổ tích, tranh cổ Việt Nam trong Triển lãm tranh Tạ Huy Long, khai mạc vào 18h ngày 11-11 tại TT Văn hóa Pháp. Họa sĩ trẻ Tạ Huy Long (sinh năm 1974), đã gắn bó với NXB Kim Đồng nhiều năm nay và là người minh họa cho cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký" (NXB Kim Đồng) được bạn đọc yêu mến.
24
bức tranh trong "Ngày xưa tôi là…" như nhận định của nhà phê bình Phan
Cẩm Thượng là "một thế giới sắc màu riêng, chỉ thấy trong giấc mộng, mà
giấc mộng ấy cũng qua lâu lắm rồi, như niềm tiếc nuối của ta về một
thời thanh bình đồng quê không có khả năng trở lại…". Những thông điệp
bằng tranh về "ngày xưa" ấy của Tạ Huy Long sẽ giới thiệu tới công
chúng đến ngày 30-11.
(Theo Hanoimoi.com.vn)