Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 18/11/2009 09:28
Thăng Long - Nét chữ, nết người
Nổi danh từ những ngày đầu thành lập cách nay tròn 80 năm, ngôi trường có bề dày truyền thống cách mạng này luôn xứng đáng với cái tên Thăng Long, với danh hiệu Anh hùng Lao động, là niềm tự hào của ngành giáo dục Hà Nội.

Học sinh Trường Tiểu học Thăng Long trong giờ chào cờ đầu tuần.   Ảnh: Minh Nguyễn

Đây cũng là nơi khởi nguồn của phong trào "Vở sạch, chữ đẹp" được duy trì trong các nhà trường trên toàn quốc suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nét chữ Thăng Long cũng là nết người của học sinh Thăng Long được các thế hệ giáo viên của trường gìn giữ và phát huy qua phong trào thi đua "Hai tốt": Thầy dạy hay, trò học tốt.

 

Truyền thống hào hùng

Ngôi trường nhỏ nằm ở một con phố nhỏ - phố Ngõ Trạm, nhưng chứa đựng trong nó một truyền thống hào hùng của 80 năm xây dựng và trưởng thành. Hầu hết các nhà giáo của Trường Thăng Long trước Cách mạng Tháng Tám đã trở thành những nhà cách mạng, nhà văn hóa, cán bộ lãnh đạo có tên tuổi: Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Bùi Kỷ, Phạm Hữu Ninh, Phan Thanh, Nguyễn Lân… Nhiều học sinh của trường sau này là những cán bộ cốt cán, chuyên gia khoa học kỹ thuật, bác sĩ, nhà giáo, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ được nhiều người biết đến. "Di tích cách mạng kháng chiến" này cũng đã từng được đón Bác về thăm năm 1955.

 

Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, có một cô giáo lớp 1 hằng ngày lặng lẽ, kiên trì sửa từng nét bút, rèn thói quen giữ vở sạch cho học sinh, để chồng vở học sinh lớp cô sạch và đẹp từ trang đầu tới trang cuối. Việc làm của cô giáo Lê Thị Tý đã được Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, phát động thành phong trào thi đua trong trường. Phong trào ngày càng lan rộng, năm 1968, có một hội nghị chuyên đề về "Vở sạch, chữ đẹp" đã giới thiệu vở của học sinh Trường Thăng Long, cho các tỉnh thêm niềm tin và quyết tâm phát động phong trào ở địa phương mình.

 

Nhiều nơi đã dùng danh hiệu Thăng Long để tặng cho những đơn vị đạt tiêu chuẩn giữ vở sạch, viết chữ đẹp và đã có hàng vạn "học sinh Thăng Long", hàng nghìn "lớp Thăng Long", hàng trăm "trường Thăng Long" và hầu như tỉnh nào cũng có "huyện Thăng Long". Nói về tác dụng của phong trào này, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét: "Nét chữ cũng là một sự biểu hiện của nết người. Viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài, đọc vở của mình". Với học sinh tiểu học, phải chăng đây là những bài học quan trọng nhất, là thói quen cần rèn giũa nhất, hơn cả những kiến thức trong sách vở.

 

Hiện tại vẻ vang

Quá khứ hào hùng ấy là nền tảng vững chắc để trong suốt 47 năm liên tục, Trường Tiểu học Thăng Long luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Nó cũng đòi hỏi các thế hệ giáo viên của trường phải nỗ lực không ngừng để truyền thống hào hùng được tiếp nối bằng hiện tại vẻ vang.

 

Hiện tại ấy có thể khẳng định bằng vài con số: 95% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, trong đó có 3 thạc sĩ, 25 cử nhân); 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quận, thành phố và quốc gia. Trong 5 năm gần đây, trường có 33 giáo viên dự thi giáo viên giỏi thì 2 người đoạt giải nhất cấp quốc gia, 7 người giải nhất thành phố; 90% đến 95% học sinh xếp loại khá, giỏi; 25% học sinh của trường được chọn vào các trường, lớp bậc trung học cơ sở chất lượng cao; dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi với 180 em đạt giải cấp quận, 82 giải cấp thành phố, 42 giải quốc gia trong 5 năm.

 

Mặc dù khuôn viên chật hẹp, nhưng trường đã khéo thu xếp để có đầy đủ các phòng chức năng với trang thiết bị phục vụ cho thầy dạy tốt, trò học tốt: phòng học tiếng Anh trực tuyến đa phương tiện gồm 47 máy tính, phòng tin học có 40 máy tính nối mạng, thư viện đạt chuẩn… Tên học sinh Thăng Long không chỉ xuất hiện trong danh sách học giỏi, hát hay, vẽ đẹp… mà còn ở nhiều cuộc thi mang tính tổng hợp với những trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa…

 

Quá khứ hào hùng, hiện tại vẻ vang đã làm nên truyền thống Thăng Long và hôm nay, truyền thống ấy có thêm một dấu ấn quan trọng: đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.



(Theo Hanoimoi.com.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)