Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 07/12/2009 08:36
Ước mơ không tật nguyền
Qua một hành trình dài, hơn 600 bức ảnh cùng tác giả Nguyễn Á và nhiều nhân vật khuyết tật đã đến với Hà Nội trong triển lãm "Họ đã sống như thế" đang được trưng bày tại 45 Tràng Tiền. 90 nhân vật là 90 câu chuyện về nghị lực và niềm tin vượt khó của những người không may mắn.

Một bộ ảnh tại triển lãm “Họ đã sống như thế”.

Hơn hai năm qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (TP Hồ Chí Minh) đã có hành trình dài bên những người khuyết tật. Anh ghi lại hình ảnh họ đang sống, đang vươn lên. Đó là người thầy Trần Quốc Hoàn ở Quảng Trị vẫn ngày ngày đi bằng hai tay đến lớp dạy học cho các em nghèo. Là ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Trần Thị Sãi ở Bến Tre chỉ còn 1 cánh tay mà chung sức nuôi tôm, trồng cây trái. Đó là "chàng tí hon" Nguyễn Việt Thắng, nặng chưa đầy 20kg mà luôn thuộc hàng "top" trong học tập và làm tình nguyện. Thắng từ Nghệ An ra Hà Nội "thọ giáo" "hiệp sĩ công nghệ thông tin" Công Hùng bị bại liệt toàn thân, học để trợ giúp cho người cùng cảnh ngộ. Ở triển lãm, chiếc áo xanh in chữ nghilucsong.net cùng chủ nhân của nó xuất hiện ở mọi nơi.

Anh Nguyễn Trung (Hà Nội) - một nhân vật của Nguyễn Á, ngồi xe lăn đến triển lãm. Anh ngắm rất lâu bộ ảnh "Cánh tay cho thời bình" về người lính Nguyễn Văn Thê (Vĩnh Long). Một bức ảnh lớn, được tác giả chụp từ dưới lò gạch hướng lên nền trời xanh hi vọng, tạo cảm giác về sự cộng sinh giữa người lành lặn và anh Thê. Anh Trung tấm tắc: "Ảnh nghệ thuật, giàu tính nhân văn. Anh Á không xoáy vào khiếm khuyết của nhân vật mà ghi lại sự cống hiến của chúng tôi, như những người bình thường".

Ngày triển lãm khai mạc, có cô gái ngồi trên xe lăn cố rướn mình chụp lại từng bức ảnh. Hỏi thăm, cô chỉ nói: "Mình khâm phục họ quá. Họ làm mình muốn phấn đấu và vươn lên nhiều nữa!". Đoàn công tác từ Hội Chữ thập đỏ huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa biết tin triển lãm đã lặn lội ra tận nơi. Xem ảnh, thông tin về nhân vật, ông Trương Công Hội bảo: "Người khuyết tật đã phải trải qua quá nhiều khó khăn. Chúng tôi thực sự chia sẻ và sẽ làm hết sức để hỗ trợ họ vươn lên".

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã thu thập thông tin về những nhân vật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh mày mò, tìm kiếm, trực tiếp đến gặp từng nhân vật. Đến mỗi nơi, gặp mỗi người, anh đều lưu lại vài ngày, sống cùng nhân vật để tìm hiểu và ghi hình. Giờ đây, khi triển lãm được mở, giữa Nguyễn Á và nhân vật đã hình thành mối quan hệ tình cảm thân thiết. Nguyễn Á và những nhà hảo tâm khác đã cộng sức mời các nhân vật của mình ra Hà Nội, đem họ đến với niềm vui được thể hiện ước mơ.



(Theo Hanoimoi.com.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)