Nữ văn sĩ nổi tiếng người Việt ở Czech là ảo
Nhà xuất bản lớn nhất của Czech là Euro media đã cho
in cuốn sách được cho là của Phạm Thị Lan, một cô gái gốc Việt 19 tuổi
ở Czech, hồi đầu năm. Xinhua cho biết hôm 1/12 rằng tiểu thuyết này chỉ trích cách đối xử của người bản địa với cộng đồng người Việt tại đó. Sách đã giành giải thưởng Book club.
 |
Nhà văn ảo Phạm Thị Lan. Ảnh: Právo. |
Tuy nhiên, tuần báo Tyden của Czech phát
hiện ra rằng tác giả thực sự là Jan Cempirek. Nhà văn 39 tuổi thừa nhận
viết tác phẩm này và cho rằng nó được trao giải chỉ vì được cho là do
một thành viên của cộng đồng thiểu số viết ra.
Tờ CTK cho biết Cempirek đã gửi tác phẩm nói
trên dự thi và giả tên tác giả là Phạm Thị Lan. Ông bịa chuyện Lan đến
Malaysia du học và bố mẹ cô, đều là người Việt ở Czech, không đồng ý
cho con về dự lễ trao giải ở Prague.
Nhà văn này còn bịa ra một số cuộc phỏng vấn với Lan
và gửi ảnh cùng một đoạn video giả của Lan. Hiện chưa rõ những hình ảnh
đó được Cempirek lấy từ đâu.
Nghi ngờ về tác giả thực sự của cuốn sách nổi lên khi
các phóng viên muốn gặp Lan đều không thể tìm được cô. Trường phổ thông
được cho là nơi Lan theo học ở thành phố Pisek vùng Bohemian cũng không
có tên cô trong danh sách học sinh. Một biên tập viên sau đó phát hiện
ra rằng những bức thư điện tử mà Lan viết từ Malaysia hóa ra được gửi
đi từ máy tính ở Czech.
Tác phẩm Ngựa trắng, Rồng vàng (White horse,
yellow dragon) đã được các nhà phê bình văn học bản địa chào đón vì đó
là cuốn sách đầu tiên do người Việt ở Czech viết. Tác giả thực sự
Cempirek sẽ hé lộ động cơ của việc tạo ra một nữ nhà văn gốc Việt ảo
trong một bài viết được đăng tải trong tháng này.
(Theo Evan.vnexpress.net)