Về với đồng bào vùng lũ
 |
Lãnh đạo báo Hànộimới trao tiền hỗ trợ các gia đình nghèo ở miền Trung khắc phục hậu quả bão số 9.
|
Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tháng sau bão lũ, cuộc sống lại hồi sinh. Những vùng quê lại nảy mầm xanh với tiếng gà cất vang trong trưa vắng. Góp sức vào điều kỳ diệu ấy có hành trình của những "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới.
Những địa danh Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi vốn đã được nói nhiều trong các báo cáo xóa đói, giảm nghèo, nay lại được nhắc đến nhiều hơn vì những thiệt hại do bão lũ, thiên tai. Đakrông, Tu Mơ Rông, Hòa Vang, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Núi Thành... đã trở thành địa chỉ hướng về của nhiều tập thể, cá nhân có trái tim nhân ái đến hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nơi đây vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Những huyện này có trong danh sách 63 huyện nghèo được Chính phủ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tập trung hỗ trợ, giảm nghèo, nay chưa kịp thoát nghèo đã lại nghèo thêm bởi phải hứng chịu hai cơn "siêu bão" số 9 và số 11.
Cán bộ, phóng viên báo Hànộimới vẫn nhớ lời ông Vũ Đình Hòe, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nói về những con số ngậm ngùi đến đắng lòng: Cả huyện có 14 xã, thị trấn thì có tới 10 xã thuộc diện xã nghèo. Tổng số thuế thu được từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên toàn huyện cả năm chỉ đạt 2,4 tỷ đồng. Sự so sánh chợt đến, dù không hề thỏa đáng: 2,4 tỷ đồng không bằng số tiền thuế phải đóng của một doanh nghiệp bậc trung ở đô thị lớn. Nếu so sánh theo chiều tiêu cực khác thì con số đó cũng không bằng số tiền trốn đóng BHXH của một số doanh nghiệp... Nói vậy để thấy: 246 tỷ đồng mà Đakrông bị cơn bão số 9 cướp đi là một con số quá lớn.
Với Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, công tác chuẩn bị cứu trợ đã được triển khai một cách khẩn trương. Báo kêu gọi các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, đồng thời liên hệ trực tiếp với các báo Đảng địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Kom Tum... nắm tình hình thiệt hại, rồi ngay lập tức thành lập các đoàn cứu trợ vào với bà con. Để có được những chuyến đi ý nghĩa này, Quỹ Trái tim nhân ái đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tập thể, cá nhân và hơn hai trăm cán bộ, phóng viênbáo Hànộimới, đóng góp từ tấm áo, gói mì, bơ gạo, quyển vở, đến những đồng tiền tiết kiệm... để Quỹ kịp thời chuyển hơi ấm đến người dân đang phải ngâm mình trong giá lạnh.
Cho đến tận bây giờ, những thành viên đoàn công tác của Quỹ Trái tim nhân ái vẫn không thể quên hình ảnh thật nao lòng: Những ngôi nhà đổ nát, những buồng chuối gục ngã, xơ xác, người dân toàn xã không còn gạo để ăn. Mỗi gia đình sống cầm chừng với mấy gói mỳ tôm được cứu trợ... 125 người dân ở xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định háo hức chờ đoàn cứu trợ của Quỹ Trái tim nhân ái đến. Ai ai cũng vui mừng, sung sướng khi mỗi gia đình được Quỹ trao cho 10kg gạo và 300.000 đồng. Tronglúc Quỹ trao quà, có một người phụ nữ đứng lặng lẽ ở góc sân UBND xã. Cảm nhận thấy sự khác thường, chúng tôi hỏi chuyện chị. Nước mắt lưng tròng, chị kể: Nhà tôi nghèo lắm. Ba năm trước được Hội Phụ nữ xã cho vay từ Quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo 7 triệu đồng để làm ăn, sửa lại mái nhà. Mấy hôm nữa đến ngày đáo hạn, đã gom đủ tiền chưa kịp trả, lũ về cuốn trôi số tiền. Với người phụ nữ nghèo, số tiền trên quả là quá lớn khiến chị lo lắng mất ngủ nhiều đêm. Chị bảo món quà của Quỹ Trái tim nhân ái thật kịp thời.
Đó chỉ là một trong số hàng chục chuyến công tác của hành trình "Trái tim nhân ái" đến với bà con vùng bão lũ ở miền Trung và Tây Nguyên. Ngẫm lại, nhiều người trong đoàn vẫn không thể tin cuộc hành trình lại diễn ra nhanh đến thế khi đường còn chưa kịp thông, chuyến cứu trợ đầu tiên của Quỹ Trái tim nhân ái đã có mặt ở cả 4 tỉnh bị thiệt hại nặng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, mang theo số tiền hơn 1 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ủng hộ. Đoàn công tác đầu tiên về đến Hà Nội, các đoàn tiếp theo lại lên đường mang theo hàng trăm triệu đồng để góp phần xây lại trường học, sửa chữa lại nhà cho bà con vùng bão lũ… Công tác cứu trợ hết sức khẩn trương với những chuyến hàng nối tiếp nhau đến với người dân vùng bão lũ. Số tiền được chuyển đến bà con vùng lũ thông qua Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới đã lên đến hơn 2,9 tỷ đồng cùng 917kg hàng hóa.
Khó có thể kể hết những mất mát mà người dân miền Trung và Tây Nguyên phải gánh chịu do bão lũ. Mất người, vĩnh viễn không thể lấy lại được. Mất của, với những vùng đất trù phú thì còn có cơ phục hồi, nhưng với những vùng nghèo như Tu Mơ Rông, Đakrông, Núi Thành... thì còn lâu lắm. Nói như một phóng viên của báo Quảng Ngãi: "Nếu như không có sự hỗ trợ của các đơn vị thì có khi phải mất đến chục năm người dân mới có thể gượng dậy được". Sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới đã tiếp thêm nguồn lực để người dân nghèo nói chung và người dân thiệt hại do lũ nói riêng ở miền Trung và Tây Nguyên có thể phục hồi nhanh hơn.
Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên... hay xa hơn nữa, những hành trình của "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới chắc chắn vẫn nối dài, vẫn tỏa khắp khi đồng bào gặp khó.
(Theo Hanoimoi.com.vn)