Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 27/01/2010 08:34
NSND Đặng Thái Sơn: Tiếng đàn ngày một triết lý hơn
Lần trở về năm 2010 đối với NSND Đặng Thái Sơn có nhiều điểm khác biệt. Anh sẽ là người mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sỹ thiên tài Ferderic Chopin. Và chương trình này cũng đánh dấu 30 năm sự nghiệp biểu diễn của anh (1980-2010).

 

Phải biết chấp nhận

- PV: Cảm xúc của anh ra sao khi là người đầu tiên mở màn cho sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày sinh của F.Chopin tại Việt Nam?

- NSND Đặng Thái Sơn: Sự nghiệp âm nhạc của tôi gắn liền với âm nhạc của Chopin. Vì thế, tôi rất vui và hân hạnh khi là người khởi xướng năm Chopin tại Việt Nam. Trong chương trình này, tôi sẽ chọn những bài phổ cập dễ nghe để trình tấu như bản hát ru, bản valse số 7…

Không những thế, năm 2010 còn là năm toàn cầu kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người nhạc sỹ này, nên vào đúng ngày sinh nhật của ông - ngày 1-3, tại Thủ đô Warsaw (Ba Lan) sẽ có một chương trình kỷ niệm rất lớn. Và tôi sẽ là 1 trong 3 nghệ sĩ Piano đã từng giành giải thưởng âm nhạc Chopin sẽ tới biểu diễn. Và đến tháng 10-2010, tôi được mời làm thành viên ban giám khảo của cuộc thi Concours internatinal de piano F.Chopin.

- Anh có bí quyết gì để khán giả không lãng quên mình trong suốt 30 năm qua?

- Nghề này nhiều khi cũng tàn nhẫn. Người nghe khi đến khán phòng, người ta chờ đợi một màn biểu diễn hay nhất mà không chấp nhận bất cứ lý do nào đằng sau sân khấu như tâm trạng người diễn không được 100% sức khỏe. Chỉ cần một lần biểu diễn không được như mọi khi là mất điểm. Nên mình cần phải xây dựng một chương trình diễn phù hợp với sức khoẻ.

- Đã lần nào anh bị lỗi chưa?

- Sơ suất thì hầu như ai cũng có. Ngày trước tôi thường mất ăn mất ngủ mỗi lần có sự cố. Nhưng giờ thì tôi quen rồi. Nếu như  mình không chăm chỉ tập luyện thì mới cảm thấy dằn vặt. Còn đã cố gắng hết mình mà không được như ý thì cũng phải biết chấp nhận.

- Và những lúc cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ cân bằng như thế nào?

- Có lẽ là hạn chế gặp gỡ. Công việc của tôi là âm thanh nên sự im lặng thực sự là một điều quý giá. Nó giúp tôi nhìn nhận lại  những việc đã xảy ra và hướng đến tương lai.

Ngày nhỏ tôi rất bướng

- Thời gian gần đây, anh thường xuyên trở về Việt Nam. Có phải khi càng nhiều tuổi thì nỗi nhớ quê hương càng lớn hơn?

- Có lẽ cuộc sống là một vòng tròn. Đến lúc nào đó thì người ta sẽ trở lại điểm khởi đầu.

- Bạn của anh đã nói rằng, hồi nhỏ anh là một người đáo để, bướng bỉnh và hay chơi với lũ con gái. Còn bây giờ?

- (Cười lớn)… Bạn tôi còn quên chưa nói đến điều này. Đó là lúc nào cần đến vũ bão thì vẫn có vũ bão. Còn nếu nói về tính bướng bỉnh thì nhà này là gene loại 1. Không cần đi đâu xa, cứ hỏi ngay ở Nhạc viện là biết ngay.

- Nếu được lựa chọn lại, anh sẽ làm nghề gì nếu không phải âm nhạc?

- Điều may mắn đối với tôi là được sinh ra trong một gia đình âm nhạc. Tôi rất yêu thích thiên nhiên. Cả thời thơ ấu của tôi là ở nhà quê, tôi cũng đi chăn trâu, nghịch ngợm như bao đứa trẻ nông thôn khác. Nên nếu không được học nhạc thì tôi sẽ làm một nghề nào đó gần gũi với thiên nhiên ví dụ như nghề nông chẳng hạn.

Biểu diễn mở đầu cho tháng Đại lễ

- Sau 30 năm biểu diễn tiếng  đàn của Đặng Thái sơn đã thay đổi ra sao?

- Ngày đầu bước vào sự nghiệp biểu diễn piano, người ta có thể cảm nhận được sự trong trắng, hồn nhiên của tuổi trẻ trong tiếng đàn của tôi. Mà đặc trưng của tuổi trẻ là sự bồng bột nên tốc độ chơi đàn cũng nhanh hơn. Còn bây giờ thì tiếng đàn của tôi đã thiên về chiều sâu và triết lý hơn. Tôi thường chọn những bài có tốc độ chậm rãi.

-  Anh có kinh nghiệm gì để đầu tư cho một tài năng âm nhạc?

- Tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác khi sự hiện diện của các đại diện Việt Nam tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế còn quá ít ỏi. Để nuôi một “hạt mầm” thành công thì cha mẹ cần một sự tỉnh táo và thông minh. Đến thời điểm để hạt mầm đó thoát ra thì cần sự tính toán khôn ngoan. Tôi đã biết nhiều gia đình Á Đông có những người con rất tài nhưng đều bị thui chột vì lăng xê quá sớm.

- Anh là một người con của Hà Nội. Năm nay, Thủ đô sẽ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, anh có  hoạt động nào để kỷ niệm sự kiện này?

- Nếu không có gì thay đổi, vào ngày 1-10, tôi sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội mở màn cho tháng Đại lễ. Đó sẽ là một chương trình hoành tráng. Nhưng rất tiếc, các bản concerto dành cho đàn piano của các nhà soạn nhạc Việt Nam chưa có một bản nào quy mô lớn nên tôi đang kêu gọi các nhạc sỹ của Việt Nam sáng tác cho buổi hoà nhạc sắp tới.

- Xin cảm ơn anh!

(Theo Anninhthudo.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)