Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 29/01/2010 08:42
Một lát cắt từ cuộc sống tươi rói
Tìm đâu được một tập truyện ngắn có sự góp mặt của Trần Huiền Ân, Mạc Can, Nhật Chiêu, Kim Hài, Nguyên Hương, Ngô Phan Lưu, Trần Thùy Mai, Ngô Khắc Tài, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Ngọc Tư..., những "thương hiệu" văn chương trên cả nước?

Ảnh: L.Điền

Rồi còn Nguyễn Thị Việt Hà, Trang Hạ, Nguyễn Thiên Ngân, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Lê Minh Nhựt..., những cây bút đang ngày càng khẳng định tên tuổi?

Mỗi người một bút pháp, đề tài không giới hạn, đủ chuyện nhân tình thế thái, thế mạnh thu hút đó như chỉ có thể tìm thấy ở loại tuyển tập truyện ngắn chọn từ một tờ báo.

Trung thành với tiêu chí lựa chọn là hay, cách thể hiện mới, và nhất là các tên tuổi mới, tập

Truyện ngắn hay Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2006-2007 (*) lần này tiếp tục gửi đến bạn đọc 30 truyện ngắn được tuyển chọn từ hơn 100 truyện đã đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuầntrong hai năm 2006-2007. Mỗi năm chỉ chọn 15 truyện.

 

Thế mạnh của truyện ngắn, đó chính là những lát cắt từ cuộc sống tươi rói.

Ðược viết từ cách đây 3-4 năm, điều lạ lùng là không câu chuyện nào bị cũ. Ðó là nhờ các tác giả không chỉ mô tả chuyện thời sự, mà đã khái quát chúng thành những vấn đề của cuộc sống hôm nay, để dù có thể xảy ra ở bất cứ đâu vẫn có liên quan đến mọi người đọc.

Chuyện có thể xảy ra ở một ngôi trường dành cho các bạn trẻ khiếm thị (

 

Tại sao con khóc? - Nguyên Hương), một khu gia đình quân nhân (Khúc quân hành thầm lặng- Nguyễn Thế Hùng), một xóm nghèo đến mức được trở thành... địa điểm du lịch cho Tây coi (X, năm một ngàn chín trăm năm xưa- Nguyễn Ngọc Tư), một khu điều trị bệnh nhi ung thư (Vai diễn đầu đời - Mạc Can), một cao ốc chung cư (Những người đi ngắm trăng- Nguyễn Vĩnh Nguyên), một chuyến bay (Trái tim kiêu hãnh- Dương Bình Nguyên), trên quốc lộ (Chuyện người và chuyện chó - Nguyễn Ngọc Thuần)..., đôi khi giản dị đến mức tưởng như không có gì, nhưng sức lay động cứ thấm dần khi càng đi vào những dòng cuối.

Sức hấp dẫn của truyện ngắn chính là ở sự bất ngờ, nhưng có những truyện chẳng cần yếu tố này vẫn cuốn hút được người đọc nhờ mạch ngầm ẩn dưới từng câu chữ, buộc người đọc phải suy ngẫm. Ðó mới là điều đáng nể.
 
 
 
(Theo Baomoi.com)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)