J.D. Salinger sống trong sự bao bọc của hàng xóm
"Cornish là một nơi tuyệt vời. Mảnh đất này đã giúp chồng tôi có cuộc sống tách biệt khỏi thế giới ồn ào. Người dân thị trấn đã bảo vệ ông, bảo vệ quyền được riêng tư của ông suốt hàng chục năm qua. Tôi hy vọng và tôi tin họ cũng sẽ làm như vậy với tôi", bà quả phụ của nhà văn Colleen Salinger chia sẻ với tờ Valley News.
Peter Burling, một người sống cách Salinger vài ngôi nhà, cho biết: "Những người đến đây tìm nhà văn thường xuyên phải ra về trong thất vọng vì họ không được tiết lộ nơi ông sống".
 |
Salinger và cuốn sách nổi tiếng của ông. |
Còn Mike Ackerman, một người láng giềng khác lại cho hay, anh thường chỉ sai chỗ nhà văn ở cho những người đến tìm ông. "Tôi không bao giờ chỉ cho họ chính xác nơi mà Salinger sống. Tùy vào thái độ của từng người đến đây mà tôi tiếp đón, nhưng ai tôi cũng chỉ sai đường cho họ", anh nói.
Ackerman gặp Salinger từ khi anh còn làm một bưu tá. Lần đầu tiên đưa bưu phẩm đến cho nhà văn, anh nhìn thấy ông bước ra cửa, đặt gói bưu phẩm xuống và vẫy tay chào anh khi anh vừa bước đi xa. Lần tiếp theo gặp nhau, họ đã trò chuyện vài phút.
"Ông ấy là người mà nếu được bạn đối xử như bất cứ người dân nào khác ở đây, ông sẽ cởi mở hơn với bạn đôi chút. Ông ấy rất đáng yêu", Ackerman nói.
Không người láng giềng nào biết tại sao Salinger lại chọn Cornish làm nơi ẩn cư suốt đời. Nhưng họ biết, ở đây, ông có một cuộc sống không khác gì họ, với những thói quen như nhau.
Hàng năm qua, người ta thấy ông đến rạp chiếu phim ở Dartmouth College, đọc sách ở Thư viện Hanover, đi bỏ phiếu ở thị trấn và đi bơi ở hồ Runnemede.
Lúc còn khỏe mạnh, Salinger thường đi mua thức ăn ở Windsor, tới ngân hàng thực hiện các giao dịch, ra đường mua The New York Times và dừng lại ở một quán cà phê cũ để đọc báo. Salinger cũng thường giao lưu với các độc giả tuổi teen, đi thăm trường học, đi xem phim hoặc mời các em đến nhà mình nghe nhạc.
Joyce Burrington Pierce - một người dân nơi đây - nhớ lại: "Thời đó chúng tôi thường bị bố mắng vì đến chơi với ông nhiều quá. Bố tôi thường nói: 'Con cần phải dành thời gian để học tập. Còn tôi chỉ chăm chắm chờ xem ông có viết truyện nào về tôi không".
Sức khỏe của Salinger bắt đầu giảm sút từ đầu năm nay, tuy thỉnh thoảng ông vẫn có thể đi lễ ở nhà thờ.
Sau ngày ông qua đời(27/1), Larry Frazer - một người hàng xóm của nhà văn chia sẻ: "Tôi nói với vợ: 'Chúng ta đã mất đi điều gì đó rất thân thuộc".
J.D. Salinger tên thật là Jerome David Salinger. Ông sinh năm 1919 và nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh năm 1951. Sau thành công của cuốn sách, nhà văn lui về ở ẩn tại làng Cornish, New Hampshire, hoàn toàn tránh xa báo chí. Sau Bắt trẻ đồng xanh, ông không xuất bản thêm cuốn sách nào nữa và tỏ thái độ phản đối mọi hành động ăn theo cuốn tiểu thuyết của mình. Năm 2009, nhà văn đệ đơn kiện Fredrik Colting - tác giả cuốn 60 Years Later: Coming Through The Rye vì vi phạm bản quyền với cuốn Bắt trẻ đồng xanh của ông. Cuối cùng nhà văn thắng kiện.
(Theo Evan.vnexpress.net)