Chia tay năm 2009 đầy ý nghĩa - năm bản lề của kế hoạch 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đất nước đạt nhiều thành tựu. Vượt qua
vòng xoáy của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, GDP đạt 5,2%.
Thành tích xóa đói giảm nghèo được Liên hợp quốc đánh giá cao; an sinh
xã hội bảo đảm. Với Hà Nội, năm 2009 là năm "biến thách thức, khó khăn
thành cơ hội" để bứt vượt ngoạn mục qua những khó khăn chung của đất
nước và cả những khó khăn riêng: Vận hành "cỗ máy" hành chính khổng lồ
với bao nhiêu công việc sau hợp nhất, mở rộng Thủ đô; chuẩn bị cho Đại
lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội... Ngoài những công trình mang
tầm vóc hiện đại được mọc lên, hơn 600 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn cũng đã góp phần cải tạo hệ thống giao thông, trường học, cải
tạo môi trường cho vùng ngoại thành.
Đối diện với nhiều việc khó, việc lớn, từng bước một, thành phố đã giải
quyết dứt điểm Dự án đường Vành đai 3; điều chỉnh quy hoạch sân golf;
lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự ATXH. Phong trào không đổ rác ra đường và dẹp rác
trên tường đang dần làm thay đổi thói quen xấu, việc tuyên chiến với nạn
lấn chiếm sông, hồ dù mới khởi động nhưng đã cho thấy khả quan. Gương
mặt phố phường sáng, đẹp hơn trước thềm
năm mới.
Đón Tết Canh Dần, nhân dân vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới hải đảo và
người nghèo đã nhận được sự quan tâm đầy đủ hơn; kiều bào ta ở nước
ngoài trở về đón Tết quê hương ngày càng đông và đóng góp cho quê hương
cũng ngày càng nhiều hơn... Trước thềm năm mới 2010, trong phấn chấn
niềm vui vẫn không quên những dự định, những công việc phải làm cho một
năm bộn bề công việc đã đến: Năm Thủ đô tròn 1000 năm tuổi. Trong năm
trọng đại này, Hà Nội cùng lúc hướng tới những công việc công phu, quy
mô lớn, vừa hoàn thiện các công trình còn đang dang dở; vừa duy trì và
nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, làm đẹp
từ mỗi góc phố đến mỗi nếp nhà. Để người Thủ đô có thể tự hào với vai
trò "chủ nhà" thanh lịch và hiếu khách, đón người dân muôn phương về tụ
hội. Đã có rất nhiều việc khó, việc phức tạp nhưng thành phố vẫn thực
hiện hiệu quả, đấy là nhờ vào ý thức và cộng đồng trách nhiệm của mỗi
người dân. Năm Canh Dần, điều đó càng phải tiếp tục được phát huy hơn
nữa, như một phẩm chất đẹp của người Thủ đô...
Xuân đã đậu trước thềm, khỏe khoắn trong lộc biếc chồi xanh. Xuân cũng
đã gõ cửa nhà nhà, giục mọi người giang rộng cánh tay đón năm mới 2010 -
năm mở ra cơ hội, để mỗi chúng ta - bằng tình cảm, trách nhiệm của cá
nhân và sự đồng thuận của cả cộng đồng, đóng góp tích cực cho Thủ đô
thêm giàu, đẹp, văn minh; phát huy bản sắc văn hóa và nếp sống thanh
lịch đất Kinh kỳ.