Động đất tại Trung Quốc: Hơn 1.700 người chết
Nhà chức trách đã đếm sót hàng trăm thi thể được mang
vào những điện thờ để được hỏa táng hoặc thiên táng theo nghi thức Phật
giáo Tây Tạng. Các nhà sư Tây Tạng đã thu thập các thi thể và hỗ trợ
công tác cứu hộ sau động đất.
 |
Cô Ga Yong (giữa) chào đón con gái ra đời trong một
bệnh viện dã chiến tại làng Kết Cổ, huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải ngày
17-4 - Ảnh: Tân Hoa xã |
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có mặt tại hiện
trường vụ động đất hôm 18-4 sau khi cắt ngắn chuyến đi Nam Mỹ sau cuộc
gặp thượng đỉnh khối bốn nước mới nổi BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung
Quốc). Ông đã ghé thăm một lớp học và một trại mồ côi trong vùng.
Hiện công tác cứu hộ và trợ giúp những người sống sót
vẫn được tiến hành khẩn trương. Ông Zou Ming, người phụ trách Cơ quan
phòng chống thiên tai thuộc Bộ nội vụ Trung Quốc, cho biết trong một
cuộc họp báo tại Bắc Kinh rằng những người sống sót hiện sống trong lều
tạm, có đủ lương thực và nước uống cần thiết. Tuy nhiên, việc đưa hàng
cứu trợ đến vùng xảy ra động đất, cách thủ phủ tỉnh Thanh Hải 12 giờ lái
xe, vẫn khó khăn.
Tình trạng thời tiết khắc nghiệt tại cao nguyên
Thanh-Tạng, với gió lớn và nhiệt độ xuống dưới 00C vào ban đêm càng
khiến cuộc chiến cứu người thêm khốc liệt.
Lực lượng cứu hộ đã cứu được khoảng 17.000 người mắc
kẹt trong các đống đổ nát và họ vẫn sẽ khẩn trương tiến hành công việc
chừng nào còn có hi vọng cứu người. Ngày 18-4, một cụ già 68 tuổi đã
được cứu sống sau 100 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát.
(Theo Tuoitre.vn)