Ngôi trường mang tên vua Hùng
Mỗi câu chuyện
về đời vua Hùng, hay câu nói của Bác Hồ tại đền Hùng: “Các vua Hùng đã
có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước” đã gieo vào lòng
các em tinh thần yêu nước, những ý niệm “Uống nước nhớ nguồn”... Dù còn
non nớt, ngây thơ, nhưng trong suy nghĩ, các em đã thấy được học tại
một ngôi trường mang tên vua Hùng thật sự là niềm vinh dự.
Em Lê Thị Trà My, Lớp 3, trường tiểu học
Hùng Vương, TP.Đà Nẵng: “Con biết về vua Hùng là do cô giáo kể và những
lúc sinh hoạt dưới cờ. Con biết vua Hùng là con của Lạc Long Quân và Âu
Cơ…”
Khơi gợi niềm tự hào dân tộc khi được học
trong ngôi trường mang tên vua Hùng, các thầy cô giáo còn mong muốn gieo
những hạt giống yêu nước vào những học sinh nhỏ tuổi. Để khái niệm yêu
nước, thương nòi không trở nên xa vời, khó hiểu đối với những em bé ở
lứa tuổi lên 9, 10. Câu chuyện về vua Hùng từ thời lập nước Văn Lang, từ
nhiều năm nay luôn được nhà trường ôn lại trong mỗi dịp giỗ Tổ Hùng
Vương.
Thầy giáo Ông Văn Hiệp, Hiệu trưởng trường
Tiểu học Hùng Vương, TP.Đà Nẵng: “Từ năm 2005, khi trở thành trường
chuẩn quốc gia, trường Hùng Vương đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương, mời
các vị bô lão dâng hương. Việc giáo dục truyền thống rất quan trọng vì
các em sẽ học tập tốt hơn”…
(Theo Baomoi.com)