'Nhà văn sống nhiều hơn một cuộc đời'
Sinh ra tại Eastbourne (Anh) năm
1955, Rupert Thomson theo học ngành lịch sử trung cổ và triết học chính
trị. Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực quảng cáo trước khi trở thành
nhà văn chuyên nghiệp từ năm 1981. Đến nay, ông là tác giả của 8 cuốn
tiểu thuyết, trong đó có Death of a Murderer, từng lọt vào chung
khảo giải Costa năm 2007. Dưới đây là cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn
trên trang FT..
- Hiện tại, ông đang đọc
cuốn sách gì?
- Tôi thường đọc thơ vào buổi
tối. Hiện tại, tôi đang đọc The Strange Hours Travellers Keep của
August Kleinzahler và Ooga-Booga của Frederick Seidel.
- Cuốn sách nào đã làm thay
đổi đời ông?
- Cuốn sách mới nhất của tôi - This
Party’s Got To Stop. Nó giúp tôi liên lạc lại được với người anh
trai mà tôi gần như đã quên mất.
 |
Nhà văn Rupert Thomson. Ảnh: FT. |
- Bao giờ thì ông biết mình
sẽ trở thành nhà văn?
- Tôi quyết định cầm bút từ năm
1981. Lúc đó, tôi nhận được một đề nghị công việc với mức lương cao gấp
đôi mức lương hiện tại. Nhưng tôi từ chối. Tôi rời khỏi nước Anh, đến
sống ở một trang trại gần Siena, Italy để tập trung viết. Tôi đã vẽ ra
một dòng mới cho cuộc đời mình.
- Thói quen viết lách hàng
ngày của ông như thế nào?
- Một ngày làm việc của tôi
thường bắt đầu từ 9h45. Tôi viết đến 2h15 chiều, đi bơi một chút, rồi ăn
trưa. Sau đó, tôi lại viết từ 4h chiều đến 7h tối.
- Ông thích ngồi viết ở đâu
nhất?
- Tôi có thể viết bất cứ đâu.
Những gì tôi cần là một cái ghế, một cái bàn, một vài ổ điện và một cách
cửa có thể đóng lại được.
- Ông muốn viết được một
cuốn sách như cuốn sách nào?
- Lolita của Vladimir
Nabokov.
- Trở thành nhà văn có ý
nghĩa gì với ông?
- Nhà văn được sống nhiều hơn
một cuộc đời. Bởi bạn không chỉ sống cuộc sống của chính mình mà còn
sống cuộc sống của các nhân vật.
(Theo Evan.vnexpress.net)