Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn độc
lập.
Kể từ đó đến nay, trên những chặng đường vinh quang của Tổ quốc,
tên gọi Ba Đình luôn vang vọng trong trái tim và khối óc mỗi người dân
đất Việt. Một Ba Đình với mùa thu Tháng Tám đỏ rực cờ hoa, màu cờ tôi
yêu thấm đượm biết bao xương máu chiến sĩ và đồng bào cả nước để có ngày
toàn thắng, ca khúc khải hoàn.
Một Ba Đình gợi lại cho ta hoài niệm về một chiến khu của phong
trào Cần Vương kháng Pháp. Ba Đình đó với giấc ngủ ngàn thu bình yên của
một Vầng Trăng không ngừng tỏa ánh sáng nghĩa nhân. Ba Đình với hoa sen
tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, với vạn tuế trường tồn,
mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Ba Đình với cây tre Việt Nam dẻo dai kiên cường, hiên ngang chống
chọi giông tố, mưa sa bão táp. Ba Đình với những thảm cỏ xanh mượt mà
như những chiếc chiếu sân đình dành cho đồng bào và du khách nghỉ chân
chiêm ngưỡng chân dung Một Con người. Ba Đình với nắng và nắng rực rỡ,
yên bình trong sự ngưng đọng của không gian và thời gian, của hào khí
Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội mấy ngàn năm tụ hội... Ba Đình - tên gọi
ấy thiêng liêng hơn những gì Ba Đình có hôm nay...
Ai đã từng đến đứng trên quảng trường Ba Đình, nhìn lá quốc kỳ tung
bay trong gió hẳn không khỏi tự hào về dân tộc và Tổ quốc. Dưới góc độ
nào đó, Hà Nội là trái tim của Tổ quốc, Ba Đình là trái tim của Hà Nội,
Lá quốc kỳ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là trái tim của Ba Đình...
"Màu
cờ sắc áo" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ và giao tiếp,
đối nội và đối ngoại để cho người ta thấy chúng ta là ai, chúng ta là
như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một ý tưởng về
xây dựng hình tượng lá cờ Tổ quốc trên quảng trường Ba Đình hôm nay.
Lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên quảng trường Ba Đình hôm nay thật
tuyệt vời, thiêng liêng, cao quí mà tràn căng sức sống mãnh liệt trên
con đường tiến về phía trước. Mỗi sáng, lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong
sự ngưỡng vọng của đồng bào và du khách quốc tế, nó tung bay trong gió
và nắng sớm Ba Đình báo hiệu một ngày mới yên vui, phát đạt, bình yên...
Nhưng tôi vẫn thấy lá quốc kỳ của chúng ta về mặt vị thế, kích
thước và hình khối... chưa tương xứng trong khung cảnh Quảng trường lịch
sử. Trong không gian của quảng trường Ba Đình hôm nay, lá cờ của chúng
ta hơi thấp về mặt độ cao bởi không thể quá cao hơn chiều cao lăng Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
Lá quốc kỳ của chúng ta không phải khi nào cũng tung bay trong gió
bởi khí hậu và thời tiết của thủ đô Hà Nội, không phải khi nào lá cờ Tổ
quốc cũng rực sáng lên trong thời gian và không gian Ba Đình...
Tất cả những cái đó đã hình thành nên ý tưởng về xây dựng hình
tượng lá quốc kỳ trở thành trái tim của Ba Đình. Căn cứ vào tình hình
thực tế, chúng tôi mạnh dạn phác thảo hình tượng lá quốc kỳ đặt trên
quảng trường Ba Đình như sau: Lá quốc kỳ phải được kết hợp của khoa học
và công nghệ tiên tiến trong nền kinh tế tri thức, trong quá trình công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hôm nay. Lá quốc kỳ phải không cao và
to quá làm mất cân đối các công trình xung quanh, phải không ngừng tung
bay trong mọi điều kiện của khí hậu và thời tiết, phải luôn được chiếu
sáng rực rỡ trong suốt buổi đêm v.v...
Để từ trên không trung nhìn xuống, lá cờ luôn đỏ rực trên quảng
trường Ba Đình, kể cả ban đêm, và luôn tung bay trong nắng gió, trong
mưa sa và bão táp.... Xuất phát từ những ý đồ, mục đích cần đạt được như
vậy, chúng ta cần đầu tư trí tuệ, tiền bạc, nhân tài, vật lực để xây
dựng hình tượng lá cờ Tổ quốc để lại cho mãi mãi đời sau.
1.Chúng tôi cho rằng có thể xây dựng hình tượng lá quốc kỳ có sự
đầu tư, kết hợp của trí tuệ và thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại. Nên
chăng xây dựng hình tượng lá quốc kỳ nằm trong một khối hình đa giác
đều, trong suốt, đặt trên một đài cao thích hợp.
Sử dụng khoa học và công nghệ như thế nào đó để cho từ mọi tầm
nhìn, góc độ nhìn vào trong khối hình đa giác trong suốt như pha lê ấy
người ta luôn thấy lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay không phút nào ngừng.
Trong đêm tối và từ trên không trung trên bầu trời Hà Nội, khi máy
bay hạ thấp độ cao đưa du khách hạ cánh xuống thủ đô, mọi người luôn
thấy hình khối lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay. Ấn tượng như vậy sẽ mãi ghi
sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam và du khách quốc tế khi đã một lần
chiêm ngưỡng.
2.Trong tình hình hiện nay, nên duy trì một nguồn cung cấp gió cho
lá cờ Tổ quốc mỗi khi gió tự nhiên không đủ mạnh. Trên cột cờ sẽ có một
hệ thống cung cấp gió nối với hệ thống quạt đặt dưới lòng đất. Mỗi khi
gió trời không đủ mạnh để thổi bay lá cờ, khi đó một con chíp điện tử sẽ
hoạt động để điều khiển hoạt động của hệ thống cung cấp gió cho cờ.
Nếu như vậy, lá cờ Tổ quốc sẽ không bao giờ ngừng tung bay kiêu
hãnh trên quảng trường Ba Đình. Hình ảnh lá cờ tung bay trong mọi điều
kiện thời tiết sẽ là những hình ảnh đặc biệt ấn tượng về Tổ quốc của
chúng ta.
Với mỗi quốc gia, quảng trường trung tâm của Thủ đô luôn là tâm
điểm của mọi tour du lịch đến và đi, hội tụ và lan toả. Đồng bào cả
nước, Việt kiều từ nước ngoài trở về và du khách quốc tế mỗi khi đến thủ
đô Hà Nội không thể không đến quảng trường Ba Đình, để chiêm ngưỡng lá
quốc kỳ Tổ quốc, vào lăng viếng Người cha già dân tộc, anh hùng giải
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, nghiêng mình
tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì sự trường
sinh của dân tộc. Rồi sau đó, chiêm ngưỡng và thẩm nhận để mà nghĩ suy
về Hoàng thành của chiều sâu văn hiến đất kinh đô ngàn năm văn vật:
Đế đô rồi lại kinh đô, Ngàn năm văn hiến bây giờ là đây.
Cũng trong tour du lịch không thể thiếu được này, mọi du khách sẽ
được tham quan chiêm ngưỡng một khu di tích Phủ chủ tịch với nhà sàn đơn
sơ, với ao cá Bác Hồ bên hàng bụt mọc bình yên, trường tồn suốt dọc dài
năm tháng...
Tất cả, tất cả sẽ khắc ghi chiều sâu văn hiến dân tộc, khắc ghi
hình ảnh về Tổ quốc và người Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc để
rồi giữ mãi những hình ảnh thiêng liêng ấy trong suốt quá trình lao động
dựng xây và bảo vệ đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ vẫn
hằng mong ước.
LTS Dân trí -
Bài viết trên đây xuất phát từ tâm nguyện muốn tạo thêm một ấn tượng
đáng ghi nhớ của quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đặt Lăng Chủ tịch Hồ
Chí Minh và cũng là nơi Người đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 65 năm.
Ý tưởng góp phần xây dựng “Trái tim Ba Đình” cho xứng với vị trí
lịch sử cũng như tầm vóc của đất nước trong thời đại mới và công lao to
lớn của Bác Hồ kính yêu đối với Dân tộc là một ý tưởng đẹp, đáng hoan
nghênh, nhưng để biến ý tưởng đó thành hiện thực còn phải cân nhắc về
những căn cứ khoa học và thẩm mỹ, cần có sự đóng góp ý kiến của những
chuyên gia về nhiều lĩnh vực có liên quan.
Diễn đàn Dân trí mong nhận được những ý kiến trao đổi về vấn đề này
nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm
65 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2-9 cũng như Ngày lễ trọng
đại 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
(Theo Baomoi.com)