Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 14/06/2010 08:43
Nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6): Những tấm lòng cao cả
Trong khi nhiều người trong chúng ta còn thờ ơ, thì có những người sẵn sàng hiến dâng “giọt máu đào” của mình để giúp cứu sống đồng loại mà họ thậm chí chưa từng gặp mặt, biết tên. Những nghĩa cử cao đẹp đó, tinh thần đó xứng đáng được tôn vinh.

 

Viện Huyết học và truyền máu trung ương, Phòng hiến máu và nuôi cấy tế bào gốc từ máu

Mỗi giọt máu, một tấm lòng…

Với những ai đã từng công tác hoặc am hiểu về phong trào vận động hiến máu tình nguyện ở Hà Nội, hẳn cái tên Lê Hữu Thanh luôn gợi đến sự cảm phục và trân trọng. Người đàn ông ở xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn) chính là người có số lần tham gia hiến máu nhân đạo nhiều nhất Thủ đô trong gần 15 năm qua và hiện vẫn đều đặn đi hiến máu tình nguyện, dù năm nay anh đã ở tuổi 40. Với tổng cộng 44 lần hiến máu cho đến thời điểm này, anh cũng là 1 trong 5 gương mặt có số lần tham gia hiến máu nhiều nhất trong danh sách 100 gương mặt tiêu biểu cả nước được tôn vinh vì phong trào hiến máu tình nguyện năm 2010.

Hành trình hiến máu của anh Thanh bắt đầu từ năm 1997, khi anh còn là một cán bộ đoàn xã. Lúc đó, lần đầu tiên bản thân anh và những người dân ở huyện Sóc Sơn được biết đến việc “hiến máu” qua những đoàn công tác vận động hiến máu của Trung ương và thành phố. Với vai trò là cán bộ Đoàn, anh Thanh là người đầu tiên ngồi vào bàn đăng ký và hiến máu để làm gương cho mọi người, dù thực sự “lần đó mình cũng rất sợ, đến nửa tháng sau vẫn phải chú ý theo dõi diễn biến sức khỏe xem có bị ảnh hưởng gì không” - anh Thanh tâm sự. Thế rồi từ đó, càng tham gia phong trào, càng tìm hiểu và cảm nhận được giá trị từ giọt máu mình cho đi để giúp cứu sống nhiều người khác, anh Thanh càng tích cực hiến máu. Đến tận bây giờ, sau 13 năm từ cái lần hiến máu đầu tiên, theo định kỳ 3 tháng/lần, anh Thanh lại chủ động đi xe từ huyện ngoại thành Sóc Sơn xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Thanh niên công an Thủ đô tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo
Ảnh: Phú Khánh

Cùng nhiệt huyết như anh Thanh, chị Đào Hoàng Hương, 30 tuổi, cán bộ Quận đoàn Tây Hồ mang trong mình một thói quen đặc biệt gần 10 năm qua, đó là “lâu lâu không đi hiến máu lại thấy nhớ”. “Suốt những năm học đại học cho đến khi là cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Bưởi và cho đến nay là một cán bộ của Quận đoàn Tây Hồ, cứ định kỳ 3 tháng một lần tôi lại đi hiến máu. Có những lần đến kì đi hiến máu mà chưa đi hiến được thì trong tâm lý luôn nghĩ mình còn thiếu một việc gì đó chưa làm, chưa an tâm” - chị Hương nói.

Những sáng kiến táo bạo

Mới có thành tích… 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, song Trung úy Trịnh Sin Pa (30 tuổi, cán bộ Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi) cũng xứng đáng được tôn vinh bởi thành tích xuất sắc trong vận động đồng đội tham gia hiến máu. Đặc biệt, người chiến sĩ này cùng với các đồng đội trong cơ quan, kết hợp với Tỉnh đoàn đang ấp ủ và chuẩn bị tích cực cho việc xây dựng kế hoạch thành lập một ngân hàng máu sống. Ở một địa phương mà phong trào hiến máu tình nguyện chưa được quan tâm nhiều như Quảng Ngãi thì việc làm của Trung úy Trịnh Sin Pa là niềm tự hào của gia đình và cơ quan.

Anh Pa tâm sự, anh bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2003, khi đó anh đang là sinh viên học ở Đà Nẵng. Một hôm trên đường đi làm thêm về, khoảng 12h đêm, một đồng nghiệp của Pa bị tai nạn giao thông, bị lõm xương và mất rất nhiều máu, phải phẫu thuật. Không ngần ngại, anh đã cho máu để cứu bạn. Từ đó, mỗi lần Đoàn thành niên ở Đà Nẵng phát động hiến máu là anh đều tham gia.

Sau khi về công tác tại Công an tỉnh Quảng Ngãi, anh cùng các anh em trong cơ quan thường xuyên phát động các phong trào vận động hiến máu tình nguyện. Anh Pa chia sẻ: “Qua những lần vận động như vậy, mình thấy tiềm năng hiến máu của ngành công an là rất lớn, quan trọng là mình phải biết tuyên truyền để khai thác được tiềm năng đó”. Cũng từ quá trình tích cực vận động hiến máu, anh Pa nhận thấy việc thành lập một ngân hàng máu sống là vô cùng cấp thiết để có một lượng máu dự bị sẵn sàng hiến khi người bệnh cần. “Với những công việc đang triển khai, tôi luôn tin tưởng kế hoạch thành lập ngân hàng máu sống tại Quảng Ngãi chắc chắn sẽ thực hiện được” - anh Pa phấn khởi kể.

Trở lại với phong trào vận động hiến máu tại Quận đoàn Tây Hồ (Hà Nội), không chỉ có thành tích hiến máu đáng nể mà chị Đào Hoàng Hương còn là một trong những thành viên đặt nền móng cho sự ra đời của Câu lạc bộ hiến máu dự bị thành phố Hà Nội. Tham gia Câu lạc bộ là những bạn trẻ đã nhiều lần hiến máu, đội ngũ thanh niên tình nguyện, học sinh sinh viên. Mỗi thành viên ở đây như những ngân hàng máu sống, sẵn sàng cho máu bất cứ khi nào người bệnh cần… Bằng nghĩa cử cao đẹp, họ đã nhiều lần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng của mình, cứu sống những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ những giọt máu của họ, nhiều sự sống đã được hồi sinh.



(Theo anninhthudo.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)