Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 16/06/2010 09:15
Mark Twain không tốt tính như nhiều người lầm tưởng
Mối quan hệ phức tạp giữa Mark Twain và người thư kí "lẳng lơ và dâm đãng" sẽ được tiết lộ với thái độ hằn học của nhà văn.

Cuốn sách dường như phá vỡ hình tượng một nhà văn vĩ đại, một người đàn ông lớn tuổi hóm hỉnh, vui tính của nhà văn trong lòng người hâm mộ suốt những năm qua, thay vào đó, cuốn sách tiết lộ những quan điểm hẹp hòi và bất kính với các vấn đề đương thời. Tập tự truyện dày năm nghìn trang chưa biên tập đã bị Mark Twain từ chối công bố khi ông còn sống là những suy nghĩ và tình cảm của ông dành cho Isabel Van Kleek Lyon.



Lyon và nhà văn Mark Twain

Trước khi qua đời năm 1910, Mark Twain đã yêu cầu bản thảo đầy đủ của cuốn sách sẽ không được phép xuất bản trong vòng một thế kỉ kể từ khi ông mất, khi đó ông có thể công bố toàn bộ những suy nghĩ thật nhất của mình. Những ý kiến của nhà văn về cô thư kí Lyon của mình rất thẳng thắn. Cô thư kí tóc hung đỏ này được tuyển dụng năm 1902 để giúp đỡ nhà văn trong các vấn đề giao tế. Sau đó hai người đã nảy sinh tình cảm và không thể chia lìa sau cái chết của vợ Mark Twain 2 năm sau đó.

Lyon rất ngưỡng mộ nhà văn Mark Twain, thường trìu mến gọi ông là "Ông Hoàng" trong nhật kí của mình và luôn tin rằng ông là tạo vật dịu dàng nhất, quan tâm nhất, đáng yêu nhất trên trái đất này. Cô đã mơ ước được kết hôn với ông nhưng không được, rốt cuộc cô đã kết hôn với người quản lý của Mark Twain là Ralph Ashcroft.

Năm 1909, Mark Twain sa thải Lyon, tuyên bố cô đã tìm cách ăn cắp tiền và đã điều khiển ông bằng cách "thôi miên" trong suốt ba năm. Đồng thời ông cũng buộc tội Lyon đã âm mưu quyến rũ ông bằng cách ăn mặc hở hang trong những tư thế ngả ngớn khiêu gợi khắp nơi trong nhà. Dù vậy ông đã không hề khuất phục trước những thủ đoạn của Lyon. Hơn 400 trang bản thảo đã được đưa cho Lyon, người mà ông gọi là "một ả điếm lẳng lơ dâm đãng".


Mark Twain không phải là một người hóm hỉnh vui tính
 khi về già như nhiều người lầm tưởng


Laura Trombley, tác giả cuốn Người đàn bà khác của Mark Twain: Câu chuyện bị che giấu về những năm cuối đời của ông, đã từng được đọc bản thảo trên và nhận xét rằng: "Ông ấy đã dành 5 tháng trong số 12 tháng cuối cùng của đời mình để viết về Isabel Lyon. Ông ấy thực sự bị ám ảnh bởi Lyon. Và cuốn sách cũng cho thấy một phần con người xấu tính nhất của nhà văn Mark Twain."

"Có thể thấy khi viết tập hồi kí này, Mark Twain đang ở trạng thái khó chịu, tức giận và hằn học nhất. Tôi nghĩ cuốn sách này sẽ phá vỡ hình tượng một người đàn ông lớn tuổi vui vẻ mà người ta vẫn nghĩ về nhà văn từ trước tới nay." "Người ta vẫn thường cho rằng Mark Twain là một con người thuần khiết và đáng quý. Nhưng thực ra ông ấy hút trung bình 300 điếu thuốc lá một tháng và uống rượu hàng ngày. Ông ấy là một người rất gợi tình."

Cuốn tự truyện sẽ được Đại học California xuất bản làm 3 tập. Tập đầu tiên sẽ được ra mắt nhân dịp kỉ niệm 175 năm ngày sinh của Mark Twain vào ngày 30/11.





(Theo 2sao.vietnamnet.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)