Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 18/06/2010 09:49
Miền Bắc: Nóng khủng khiếp!
(LĐ) - Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng dữ dội nhất từ đầu mùa đến nay. Mặt đường hầm hập với nền nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ, kèm theo đó là điện liên tục phập phù cắt từ nội thành đến ngoại thành. Tất cả khiến cuộc sống của người dân thủ đô thực sự bị xáo trộn trong suốt tuần qua.
Các kiểu tránh nắng

Mới hơn 6 giờ sáng, các nẻo đường thủ đô đã tấp nập người dù chưa phải là giờ cao điểm. Lý do  là để tránh nắng bởi từ 7 giờ trở đi, trời đã nắng nóng gay gắt, trời đứng gió. Chị Huyền - cán bộ làm việc tại tòa nhà Toserco (Hà Nội) than thở: “Nhà tôi ở tận Cầu Diễn nên 6 giờ đã phải dắt xe ra khỏi nhà để vừa đưa con sang trường vừa kịp giờ làm. Cứ tưởng tượng cảnh tắc đường giữa cái nắng gay gắt ngay từ buổi sáng là đã thấy sợ rồi!”.

Vậy là buổi sáng của những bà mẹ có con nhỏ như chị Huyền hoàn toàn bị xáo trộn: Dậy từ... 4 giờ sáng để tranh thủ dọn nhà, sửa soạn đi làm, đưa con đi ăn sáng, đi học... Vì nắng nóng, nhịp sống của thủ đô trở nên nhộn nhịp hẳn từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Tờ mờ 5 giờ sáng, các loại dịch vụ buôn bán đã sẵn sàng phục vụ. Đi ngoài đường buổi trưa, nắng nóng hầm hập, dù che kín mít toàn thân song vẫn có cảm giác bỏng rát hai mắt. Thay vì đi ăn, cơm hộp cơ quan là lựa chọn của phần đông nhân viên văn phòng.

Buổi tối, đến 20 giờ, trời vẫn oi bức khó chịu. Thêm vào đó là điện liên tục bị cắt đột ngột nên càng khiến nhiều người dân khốn đốn. Nhiều ngày qua, người dân ở tập thể Giảng Võ (Ba Đình) đang ngủ, 2 giờ sáng phải bật dậy ra đường, ngồi một lượt... hóng gió vì cúp điện. Nhiều gia đình có con nhỏ, vì không thể chịu nổi nắng nóng nên lựa chọn cách tìm nhà nghỉ để tránh nóng, tốn kém cũng phải cắn răng chịu vì thương con.

Nắng nóng khiến không ít mặt hàng lợi dụng chặt chém: Bún tăng từ 8.000 - 15.000đ/kg, dừa xiêm tăng từ 12.000đ lên 20.000đ/quả, áo chống nắng đội giá từ 80.000đ lên đến 120.000đ/chiếc. Vé vào cửa tại các bể bơi cũng lấy cớ đông đúc, tăng giá lên thêm 10.000đ/vé.

Nắng kỷ lục trong… 30 năm qua

Ông Lê Thanh Hải, PGĐ TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã nhận định như vậy về đợt nắng nóng đang diễn ra. Theo ông Hải, ngoài những mức cao ngất ngưởng được đo lên đến trên 40 độ thì việc luôn duy trì mức nhiệt độ trên 30 độ cả ban ngày lẫn ban đêm là điều hiếm xảy ra từ trước đến nay. Ngày 16.6, nhiệt độ đo được ở trạm Láng là 39,6 độ, trong khi nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở mức 30,4 độ.
 
“Mức nhiệt độ này chỉ đứng sau đợt nóng đỉnh điểm năm 1983 là 40,4 độ. Như vậy là sau 30 năm mới lại có đợt nắng nóng kỷ lục như đợt nóng đang diễn ra” - ông Hải nhận định. Trong khi Hà Nội mới bắt đầu nắng từ 13.6 thì tại nhiều tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, đợt nắng nóng đã kéo dài trong 10 ngày nay. Nhiệt độ cao kèm với trời đứng gió nên “hiệu ứng đô thị” như nhà cao tầng, mặt đường bêtông... càng khiến nhiệt độ tăng cao khủng khiếp.

Tuy vậy, theo nhận định, đến hết chủ nhật (20.6), thời tiết sẽ hạ nhiệt, nhiệt độ giảm dần và hết kiểu gay gắt như tuần qua, trời có mưa. Theo ông Lê Thanh Hải, từ nay đến tháng 7, sẽ có 2 - 3 đợt nắng nóng nữa song nhiều khả năng nhiệt độ sẽ không cao kỷ lục như đợt nắng nóng vừa qua.



(Theo Laodong.com.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)