|
Tuy nhiên, chuẩn bị vào Hè năm nay với dự báo thời tiết thất thường và nguy cơ thiếu điện, nỗi lo mất điện của người dân Thủ đô như được vơi đi phần nào với lời hứa: Trong mọi tình huống Hà Nội sẽ được ưu tiên cung cấp điện trừ trường hợp sự cố hay sửa chữa. Như vậy, có nghĩa là nếu không có sự cố, không phải sửa chữa thì cũng yên tâm phần nào không phải chịu cảnh điện mất luân phiên như những năm trước. Mà ngành điện cũng từng cam kết những ngày nắng nóng, những ngày cuối tuần sẽ hạn chế tối đa việc sửa chữa.
Thế nhưng, nói vậy mà không phải vậy. Những ngày qua, nhiều người dân đi từ ngơ ngác đến ngạc nhiên, trời nắng chang chang, nhiệt độ lên đến trên 40oC việc cắt điện lại diễn ra trên một diện rộng. Ban ngày cắt điện, ban đêm trời nóng cũng cắt, đầu tuần đã cắt, cuối tuần vẫn cứ bị cắt như thường. Tại nhiều khu dân cư, người dân hôm trước phải tìm nơi hóng mát vì bị cắt điện hôm sau lại phải phe phẩy quạt nan chờ đóng điện. Cơ quan, công sở, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cũng chịu cảnh cắt điện tương tự. Thậm chí, cắt điện không có lịch, không được báo trước, cắt liền mấy ngày trong tuần, hơn cả thời kỳ không được ưu tiên, phải thực hiện cắt điện luân phiên.
Mong trời, trời chẳng thấy mưa, hỏi ngành điện, được giải thích cắt điện là để sửa chữa, nâng cấp và đấu nối các công trình lưới điện. Nhưng để lý giải xác đáng vì sao, lại "thẳng tay" cắt điện để sửa chữa, nâng cấp và đấu nối các công trình lưới điện ngay cả trong những ngày thời tiết nắng nóng tới 40oC thì đến nay vẫn là câu hỏi… khó - khó hiểu và khó cho trả lời! Sửa chữa, nâng cấp lưới điện, âu cũng là lo cho khách hàng, lo cho việc cung cấp điện được tốt hơn, bảo đảm an toàn hơn, nhưng vấn đề là chọn thời điểm cho phù hợp. Cứ như theo cách làm mà ngành điện thực hiện vừa qua thì người dân khổ quá, mấy anh công nhân điện cũng chẳng sướng gì khi cứ phải chây chây bám mặt đường trong những ngày oi nóng.
Còn nhớ chỉ chưa tới một năm trước, khi sửa chữa, bảo dưỡng cầu Thăng Long, ngành giao thông chọn… nhầm thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao châu Á trong nhà khiến cho cả khu vực cửa ngõ nối trung tâm TP với Cảng hàng không Nội Bài luôn trong tình trạng quá tải, ùn tắc cả khi đã bắc cầu phao để ứng cứu.
Cũng may cùng với việc lãnh đạo thành phố có công văn yêu cầu trong những ngày nắng nóng dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo lưới điện để bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, ngành điện cũng đã có văn bản yêu cầu các công ty điện lực dừng ngay việc cắt điện (trừ trường hợp sự cố) từ ngày 19 đến 27/6. Và rồi trời Hà Nội cũng chuyển từ nắng sang mưa dịp này. Không biết có phải ông trời cũng thấu hiểu được nỗi khổ của người dân?
(Theo Ktdt.com.vn)
?xml:namespace>