Thi vào lớp 10: Căng như thi đại học
Phụ huynh lo lắng
Như chiều lòng sĩ tử, đêm trước ngày thi, Hà Nội đổ
cơn mưa rào mang về bầu không khí mát dịu để sĩ tử Hà thành có được một
giấc ngủ ngon chuẩn bị cho ngày ứng thí, còn các bậc phụ huynh như bớt
nỗi lo cho ngày thi cử thoát cảnh nắng nóng. Tuy nhiên, tại các hội đồng
thi (HĐT) vào lớp 10 trên địa bàn Hà Nội, sức “nóng” không chỉ ở trong
phòng thi mà còn ở bên ngoài các cổng trường, khi đông đảo phụ huynh
đứng chờ con thi chật kín khu vực cổng trường và vỉa hè xung quanh.
|
Thí sinh trao đổi
bài sau giờ thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường chuyên THPT Chu Văn An
(Hà Nội). Ảnh: TG |
Tại HĐT trường THPT Nhân Chính, chị Trần Kim Ngân
cùng cô con gái Nguyễn Thị Mai đã có mặt từ 6h để tránh tắc đường. Chị
Ngân cho biết, gia đình “mất ăn mất ngủ” vài tháng nay để lo chuyện học
cho con. Xét về học lực, cháu Mai có thể thi vào các trường chuyên, tuy
nhiên gia đình cho cháu thi vào trường THPT Nhân Chính bởi đây cũng là
trường điểm của quận Thanh Xuân. Chị Ngân cho biết thêm: “Điều tôi lo
nhất đó là cháu Mai tâm lý không được tốt. Sáng dậy thấy cháu có biểu
hiện mất bình tĩnh, người khó chịu như ngồi trên xe ô tô. Đây là kỳ thi
quan trọng, theo tôi thậm chí nó còn hơn cả thi ĐH, bởi thi ĐH trượt thì
năm sau thi tiếp, còn điểm kém vào 10 sẽ phải học những trường chất
lượng thấp”.
Không giấu nổi vẻ lo âu, anh Trần Hòa (phụ huynh
của học sinh Trần Văn Hoàn) tại HĐT trường THPT Việt Đức chia sẻ: “Dù đã
tham khảo qua thầy cô và theo dõi lực học của cháu, nhưng quả thực kỳ
thi này rất căng thẳng đối với cả gia đình và bản thân cháu. Sau một
thời gian tìm kiếm thông tin, căn cứ nhiều yếu tố, gia đình mới quyết
định cho cháu thi vào trường này. Dẫu biết là khó nhưng trước mắt vẫn
cho cháu thi vì đúng tuyến, còn kết quả ra sao thì khi đó mới tính
tiếp”.
Anh Nguyễn Ngọc Sơn rất tự tin khi cho con gái
Nguyễn Minh Hằng dự thi vào lớp 10 chuyên Anh, trường chuyên THPT Chu
Văn An, nhưng cũng tỏ ra lo ngại: “Đây là lần thứ hai tôi đưa con thi
vào trường này. Lần trước là cậu con trai cả. Nhưng quả thực, dù biết
cháu học được nhưng tôi và gia đình vẫn không khỏi lo lắng, hồi hộp.
Trước kỳ thi, bố mẹ động viên, anh trai đang học ĐH cũng bố trí dạy kèm
em học. Trong nhà tạo không khí thoải mái, đảm bảo không cho cháu học
quá đà ảnh hưởng đến sức khỏe”.
|
Phụ huynh lo lắng
chờ con em tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP HCM. (Ảnh:
Đỗ Bá) |
Thí sinh thở phào
Trong sáng 22/6, thí sinh làm bài thi đầu tiên ở
môn Ngữ văn. Kết thúc giờ thi là hình ảnh vui vẻ của các em khi ra khỏi
cổng trường và khi gặp gỡ người thân. Tại HĐT trường chuyên THPT Chu Văn
An, đa phần thí sinh nhận xét đề thi môn Ngữ văn có phần khá dễ. Hoàng
Tạ Lê Chí, dự thi vào lớp 10 chuyên toán trường THPT Chu Văn An phấn
khởi: “Đề thi môn Ngữ văn nằm trong nội dung ôn tập nên không quá khó,
nhưng đòi hỏi chăm chỉ ôn tập mới có thể làm được. Em nghĩ sẽ được từ 7 –
8,5 điểm bài thi môn Ngữ văn”.
Còn em Lê Kim Chi dự thi vào lớp 10 chuyên Anh
(trường chuyên THPT Chu Văn An) cho biết: “Đề Ngữ văn không khó, vừa sức
học nên em làm đầy đủ hết các câu trong khoảng thời gian 120 phút. Em
đoán mình được 8 điểm”. Em Nguyễn Quang Khôi, dự thi vào trường THPT
Nguyễn Trãi phấn khởi: “Môn Ngữ văn đề thi không khó và kiến thức bao
gồm nội dung học nên em làm được tất cả các câu trong 2 trang rưỡi giấy
thi”.
Chiều cùng ngày, các sĩ tử tiếp tục với môn Toán
(được coi là môn khó), tuy nhiên nhiều thí sinh cho rằng, đề Toán năm
nay có phần dễ hơn năm ngoái. Tại điểm thi vào trường chuyên Hà Nội –
Amrsterdam tại trường THCS Giảng Võ, Ngô Anh Nhật - một trong những thí
sinh bước ra khỏi cổng trường sớm nhất cho biết: “Đề Toán năm nay khá dễ
so với năm ngoái, không có câu nào phức tạp, đặc biệt là không có quỹ
tích trong hình học phẳng. Em làm bài xong trong vòng 1 giờ, em nghĩ
mình sẽ được 9 điểm”.
Theo một số giáo viên, đề thi Ngữ văn năm nay bám
sát chương trình, chủ đề phù hợp với lứa tuổi học trò, đã đề cập đến
tình cảm gia đình như cha - con, bà - cháu, ngợi ca giá trị nhân văn
trong cuộc sống... Đề bài đã kích thích được sự sáng tạo của học sinh.
Với đề bài như năm nay, không chỉ những em giỏi mà kể cả những em có học
lực trung mình môn Văn cũng có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT
Hà Nội cho biết, theo báo cáo nhanh từ các HĐT, sau 2 buổi thi Ngữ văn
và Toán, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy chế nào của cả thí
sinh và cán bộ coi thi. Các điểm thi đều không xảy ra sự cố nào bất
thường.
* Ngày 24/6, các thí sinh thi vào lớp 10 hệ chuyên
sẽ phải thi thêm môn Ngoại ngữ vào buổi sáng (tính điểm hệ số 1) và buổi
chiều, học sinh chỉ được chọn một môn chuyên để dự thi (tính điểm hệ só
2). Theo quy định, các em chỉ được dự thi tối đa 2 trong 4 trường: THPT
chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và
THPT Sơn Tây.
* Năm học 2010-2011, Hà Nội tiếp tục sử dụng phương
thức “thi tuyển kết hợp với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Ngoài việc sử dụng kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở 4 năm THCS,
Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi chung với 2 môn Ngữ văn và Toán cho hệ
không chuyên của các trường THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba
thành phần: điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm thi (tính hệ số 2). |
(Theo Giadinh.net.vn)