Dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng: Con đường gốm sứ và dấu ấn văn hóa Italia
Sáng ngày 22/6, Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Tập đoàn Carvico, Công ty Dệt nhuộm Hưng Yên và Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội đã làm lễ khánh thành đoạn tranh gốm do tập đoàn Carvico tài trợ. Đoạn tranh này do nghệ sĩ Italia Giuseppe Mastropierro thiết kế và các nghệ sĩ thuộc công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện.
Đoạn tranh thể hiện mối giao lưu văn hóa, những nét tương đồng và khác
biệt giữa nền văn hóa Italia và Việt Nam thông qua hình tượng những linh
vật mang tính biểu tượng rút ra từ trong văn học và lịch sử của hai
nước. Chú rùa to lớn với bộ mai vàng rực sáng mang trên mình những huyền
thoại của Hồ Gươm, chùa Một cột, Khuê Văn các. Những viên mosaic nhỏ
xíu được gắn kết cầu kỳ thể hiện đôi mắt rực sáng, lạc quan và trí tuệ.
Miệng chú rùa ngậm gươm vàng của sự tích Hoàn Kiếm, biểu tượng của Hà
Nội yêu chuộng Hòa bình. Trên mình chú rồng xanh của nước Ý vươn mình
qua đấu trường Coloseum thời trung cổ, mang trên mình hình ảnh của
Leonardo Da Vinci và bức tranh La Joconde, biểu tượng của đất nước có
lịch sử nghệ thuật lâu đời. Rồng xanh châu Âu và rồng đỏ châu Á quyện
lấy nhau ở trung tâm bức tranh thành con mắt lớn nhìn thế giới.
Bức tranh kết thúc ở hình tượng chim thiên nga chở trên mình những tòa
nhà cổ tích. Cả bức tranh toát lên màu sắc huyền thoại, gây ấn tượng bởi
kích thước lớn của những linh vật được diễn tả vừa chi tiết vừa phóng
khoáng bằng những mảng màu lớn và khỏe khoắn. Tính duy lý của văn hóa
phương Tây và tính triết học huyền bí của văn hóa phương Đông gặp gỡ
nhau, giao hòa, mang lại vẻ đẹp hài hòa và đa dạng cho thế giới. Bức
tranh là một trong những điểm nhấn đẹp trên Con đường gốm sứ.
Một số hình ảnh trong lễ khánh
thành đoạn tranh gốm Italia trên Con đường gốm sứ:

Họa sỹ Thu Thuỷ tác giả dự án Con
đường gốm sứ giới thiệu đoạn tranh gốm cho Ngài Đại sứ Italia, và các
quan khách trong lễ khánh thành.
(Theo Hanoimoi.com.vn)