Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 24/06/2010 08:59
“Đi ra từ bóng tối”
“Đi ra từ bóng tối” là phần 3 của tập tự truyện của Dave Pelzer, trước đó là 2 cuốn “Không nơi nương tựa” và “Đứa trẻ lạc loài”, đã gây chấn động dư luận. Cuốn sách là hồi kết cho cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng của cậu bé Dave Pelzer đáng thương sau những năm tháng sống trong sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần.

 


 

Người đọc sẽ có được những rung cảm chân thật, sâu sắc nhất về những giấc mơ cuộc đời, những thất bại đắng cay, rồi vinh quang ngọt ngào và hạnh phúc tròn vẹn của nhân vật - cũng chính là tác giả, qua những khúc quanh cuộc đời để trở thành một người đàn ông thành đạt, luôn giúp đỡ mọi người, nhất là trẻ em bị bạo hành.              

Người đọc có thể bắt gặp trong cuốn tự truyện nhân vật bà mẹ thật phi lý. Là mẹ của 5 đứa con, nhưng bà luôn say xỉn và bất ổn về mặt tinh thần. Bà đã bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn Dave Pelzer. Người mẹ đẻ của cậu luôn bày ra những trò chơi không thể đoán trước được, ác độc và gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Dave Pelzer phải học cách đối phó với  mẹ để sống sót, vì bà đã coi cậu là một tên nô lệ, một “thứ đồ vật”. Chỗ ngủ của Dave Pelzer là một chiếc cũi nhỏ và cũ kỹ đặt dưới tầng hầm, còn quần áo của cậu thì rách nát, hôi hám. Cậu chỉ được mẹ quẳng cho những mẩu thức ăn dư thừa, ôi thiu. Cậu thường đến trường với gương mặt và tấm thân đầy thương tích. Cha của Dave Pelzer đã bỏ nhà đi, cậu không có bất kỳ ai để nương tựa. Một đứa trẻ có tuổi thơ chìm trong đòn roi, đói khát có lớn lên lệch lạc hay không? Đứa con bị ruồng bỏ mai sau có tìm gặp lại và có thể tha thứ cho mẹ - người đã đem đến bao nỗi kinh hoàng cho tuổi thơ “... đứa trẻ nằm bất tỉnh trên sàn bếp loang lổ máu, máu cứ chảy tràn ra từ ngực, trong khi mẹ nó đứng kế bên, chùi tay như thể chẳng có gì xảy ra...”. Và liệu có ai đó để cậu yêu thương, tin tưởng và giúp cậu lấy lại niềm tin vào tình cảm thiêng liêng của gia đình hay không?

“Đi ra từ bóng tối” sẽ lần lượt giúp người đọc tháo gỡ tất cả những nút thắt ấy, dẫn dắt chúng ta tìm ra câu trả lời cho số phận của Dave... và người đọc cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời của chính mình. Lòng vị tha và tình mẫu tử đã xóa bỏ lòng thù hận gần 30 năm trong cậu bé năm xưa, “Tay run run cầm bức ảnh, tôi quyết định trút bỏ gánh nặng của mình. Tôi tha thứ cho bà ấy, tha thứ cho Mẹ”.

Chính lòng vị tha ấy đã cứu rỗi cho Dave Pelzer, là một trong những động lực giúp anh vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trở thành một trong những phát ngôn viên quốc gia làm việc hiệu quả nhất.  Dave từng được vinh danh là một trong 10 Đại diện tiêu biểu nhất của Thanh niên Hoa Kỳ và là công dân duy nhất của nước Mỹ được trao tặng giải thưởng Thanh niên tiêu biểu nhất của thế giới, được 2 đời Tổng thống Mỹ khen ngợi bởi những hoạt động về nhân quyền, đã giúp nhiều người khác thoát khỏi nghịch cảnh. 

Câu chuyện của Dave Pelzer không nhằm mục đích nhấn mạnh hoàn cảnh khó khăn, tăm tối trong quá khứ, mà muốn nói với độc giả về ý chí cao độ của con người sẽ chiến thắng hoàn cảnh, là một minh chứng sống cho một chân lý: ai cũng có khả năng làm cho cuộc đời của chính mình tốt đẹp hơn, dù có gặp phải những khó khăn, trắc trở thế nào, nếu thật sự quyết tâm, dám đối đầu và bằng mọi giá vượt lên trước mọi vất vả, đau đớn, khó khăn. Và chắc chắn, họ sẽ vượt ra khỏi bóng tối cuộc đời để đến với những tầng cao của thành công.



(Theo vtv.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)