Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: “Mong có thêm nhiều nhà Hà Nội học trẻ!”
Càng gần đến dịp Đại lễ, tôi lại càng mong mỏi và háo hức khôn cùng. Tôi mừng vì mình năm nay đã 84 tuổi rồi, đi gần hết cuộc đời rồi nhưng chắc chắn vẫn còn dai sức để không bỏ lỡ việc góp mặt giữa những ngày chính lễ.
Đó là cơ hội ngàn năm có một mà không phải ai cũng có
được và chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi là đã thấy rạo rực hạnh phúc lắm
rồi. Hà Nội sắp chuyển mình sang trang sử mới nhưng rồi đây chúng ta vẫn
còn rất nhiều việc cần làm sau dịp Đại lễ.
Tôi không còn trẻ nữa, cũng tự thấy những gì mình làm
được cho Hà Nội chưa đáng là bao. Bởi thế hy vọng sẽ có một đội ngũ
nhiều hơn các “Nhà Hà Nội học” trẻ tuổi nghiên cứu để làm rõ ràng và
rạng rỡ hơn cội nguồn văn hóa lịch sử của con người và mảnh đất nơi đây,
để thấy được những giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội chính là nguồn
tài nguyên quý báu về cả vật chất lẫn tinh thần của đất nước.
Ngược lại, tôi cũng mong thành phố quan tâm hơn nữa đến
việc đào tạo đội ngũ kế cận này. Bên cạnh đó, tôi mong được thấy lại
dáng dấp nho nhã, phong thái lịch thiệp và tính cách hào hoa của những
con người Tràng An ngày nào. Được vậy thì còn gì bằng!
(Theo anninhthudo.vn)