Khi độc giả chọn mua... sách lậu
Đừng nghĩ giá rẻ là lý do duy nhất khiến họ chọn sách lậu mà nhầm!
Không thể phủ nhận rằng sách lậu từ
lâu đã trở thành một vấn nạn thật sự với ngành xuất bản Việt Nam khi mà
từ tiểu thuyết, sách kiến thức và thậm chí cả... truyện tranh đều bị in
lậu và bày bán công khai, cả ở những "phố sách" nổi tiếng nhất tại các
thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM. Hàng trăm bài báo, hàng ngàn ý kiến
bức xúc vì những cuốn sách "chui", chất lượng kém vẫn ngang nhiên tồn
tại, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ, bản thân sách lậu cũng có những "khách
hàng trung thành" của nó? Và dù vô tình hay cô ý, vẫn luôn có những con
đường đưa độc giả đến với... sách lậu.

Sách
lậu và những câu chuyện.... cười ra nước mắt
Đầu tiên là
phải nhắc đến những trường hợp, người đọc muốn mua sách thật cũng không
mua được! Có lẽ hiếm có ở đâu trên thế giới, thị trường sách lậu lại
"sôi nổi và nhộn nhịp" như ở nước ta, nhưng điều đáng nói lại là những
câu chuyện thật như đùa phía sau những cuốn sách lậu, mà người viết tin
rằng nó được dán mác "made in Vietnam"! Đầu tiên là câu chuyện sách thật
chưa ra đến thị trường, sách lậu đã bán được hàng ngàn cuốn.

Một tựa
sách từng bị in lậu và bán với giá cao hơn cả sách thật
Tiêu
biểu cho hiện tượng này chính là những cú lừa ngoạn mục mang tên Harry Potter. Khi
mà dịch giả và NXB vẫn còn đang "ém hàng" chờ đúng ngày ra mắt, thì chỉ
trước đó vài ngày, các đầu nậu tung ra một phiên bản... y xì đúc về bìa
và giá nhưng phần ruột bên trong lại là bản dịch chất lượng kém hơn hẳn
(!). Độc giả bị lừa là một chuyện, nhưng có lẽ chính sự chậm châm của
các NXB mới là nguyên do chính khiến độc giả (vì tò mò) phải mua sách
lậu để thỏa mãn nhu cầu của mình?
Chưa hết, thêm một sự thật tréo
ngoe về sách lậu nữa đủ sức khiến không ít người ngạc nhiên và giật
mình chính là câu chuyện: sách lậu còn... đắt hơn cả sách thật! Không
nhắc tới những bộ sách mà chuyện bị lậu đã trở thành "truyền thống" kiểu
như Harry Potter,
Twilight
hay các tiểu thuyết của Dan Brown
nữa, nhưng có một sự thật là cả với những tựa tiểu thuyết lãng mạn như Sẽ có thiên thần thay
anh yêu em cũng từng gặp tình trạng "cháy hàng", nhà xuất bản
không in kịp và đầu nậu tự in, tự nâng giá bìa còn độc giả thì chạy theo
cơn sốt và... mắc bẫy.
Và 'Tôi chọn sách lậu'...
Hẳn
là không ít người sẽ thấy choáng váng trước tuyên bố mạnh bạo này của
một độc giả trẻ đang ở độ tuổi sinh viên - những người có đủ trình độ để
hiểu rõ những tác hại tiêu cực của sách lậu. Nhưng đó lại đang là một
thực tế người ta phải công nhận, khi mà sách lậu giờ đây không chỉ còn
có ưu thế duy nhất là rẻ nữa, chúng thậm chí còn đẹp, được in ấn và
trình bày giống hệt như sách thật. Bản thân giá thành rẻ bằng khoảng một
nửa giá bìa đã tác động không nhỏ tới mỗi người mua sách, nay lại thêm
yếu tố hình thức cũng không thua kém gì sách thật, dễ hiểu tại sao sách
lậu lại đang... "lên ngôi".

Những tựa
sách của Dan Brown thường xuyên
bị in lậu
Mỗi
người khi chọn mua cho mình một cuốn sách đều có cái lý của riêng mình.
Nhưng dù là chủ quan hay khách quan, cũng phải thừa nhận đang có một bộ
phận không nhỏ các độc giả trẻ chấp nhận mua và hài lòng với những cuốn
sách lậu. Nhưng liệu tất cả những dẫn chứng ở trên đủ để tạo thành "cái
cớ" để mỗi người có thể dễ dãi và thỏa hiệp với những cuốn sách lậu?
Một
cái kết mở với câu hỏi đang chờ chính các bạn - những độc giả của 2Sao trả lời. Bạn
nghĩ thế nào về những ý kiến nêu ra trong bài viết? Là một người đọc,
bạn chọn sách thật hay sách lậu? Hãy cùng đưa ra những ý kiến của bạn
cho câu hỏi của mục Đàm
luận - Cafe sách tuần này ngay ở dưới phần Bình luận dưới đây.
(Theo 2sao.vietnamnet.vn)