Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: Muốn làm điều gì đó để “trả nợ” Hà Nội…
Từ lâu rồi tôi vẫn muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để “trả nợ” Hà Nội, nhất là khi Thủ đô của chúng ta sắp tròn 1.000 năm tuổi. Và điều ấy thôi thúc tôi cùng những người cộng sự uyên bác làm gameshow “Hà Nội 36 phố phường”.
Càng làm, tôi càng hiểu và thêm yêu Hà Nội. Đặc biệt
vừa rồi, nghe tin Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản thế giới thứ
900 được UNESCO công nhận, thật không còn gì hạnh phúc hơn với mỗi người
Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung. Nhất là khi tin vui
này lại đến trước thềm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong thời
gian làm “Hà Nội 36 phố phường”, tôi đã ít nhất 3 lần đến khu di tích
này để hướng dẫn các đội chơi tìm hiểu, khi thì về chiếc giếng thời Lê,
khi thì về rồng đá trên thềm điện Kính Thiên, rồi các tượng rồng, phượng
cỡ lớn được xây dựng công phu mang đậm dấu ấn kiến trúc Lý, Trần Lê…
Qua những lần thăm thú hiếm hoi đó, tôi trân trọng
những giá trị lịch sử văn hóa Việt còn lưu giữ lại được ở nơi này dù đã
trải bao thăng trầm của thời gian và biến động về không gian. Đây thực
sự là tiền đề tốt để chúng ta chú trọng hơn nữa đến việc bảo tồn và phát
huy những giá trị lịch sử còn lưu giữ lại ở khu di tích này. Tôi nghĩ
chúng ta cũng nên xây dựng những thước phim, đặc biệt là phim tư liệu
hoặc phim 3D ghi nhận lại hình ảnh nơi này để giúp mỗi người hiểu được
sâu sắc những giá trị quý báu có tính chất truyền đời của Hoàng thành
Thăng Long. Đó sẽ là một trong những món quà ý nghĩa nhất mừng Thủ đô
tròn 1.000 năm tuổi!
(Theo Anninhthudo.vn)