Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" của nghệ sĩ Tất Bình: Xốn xang cảm xúc
Gần 100 bức ảnh (màu và đen trắng) của nghệ sĩ Tất Bình chung một cảm xúc mang tên "Hà Nội trong tôi" vừa ra mắt công chúng hôm qua (17-8), tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Nhận rõ sự chặt chẽ của bố cục, ý tưởng trong từng khuôn hình, nhưng tất cả vẫn toát lên sự dung dị, ấm áp của con người, cảnh vật, khiến người xem không khỏi xốn xang cảm xúc trước Hà Nội vừa quen vừa lạ.
 |
Tác phẩm “Hoa vào phố” của NSNA Tất Bình. |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tất Bình là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng đã
cầm máy hơn ba chục năm nay, nhưng lần ra mắt hơn 100 ảnh về Hà Nội dịp
này lại thấy "lòng đầy lo lắng". Phải chăng đó là tâm trạng của nhiều
nghệ sĩ khi bày tỏ lòng mình với Hà Nội trước thềm nghìn tuổi.
Phong phú và đa dạng trong cách "kể" chuyện về Hà Nội bằng ảnh là ấn
tượng đầu tiên của triển lãm này. Đó là Hà Nội của lễ hội truyền thống,
của phong cảnh đặc sắc, trữ tình, của những gương mặt thể thao hay những
công trình mới vươn cao… Sự đa dạng, muôn mặt gọi về rất nhiều cảm xúc
khiến cho người xem nhận rõ từng nhịp thở của Thủ đô yêu dấu.
Điều đáng nói là cho dù thu vào ống kính chân dung con người, cảnh vật
hay sự kiện nào đó thì ý tưởng, thông điệp của tác giả rất rõ ràng và
luôn tràn đầy sức sống. "Bạn già" (đen trắng) cho người xem cảm giác
bình yên trong một công viên của Hà Nội và ánh nắng trong "Thú chơi chim
cảnh" lại chở theo cảm giác thật yêu đời… NSNA Việt Văn từng chia sẻ:
"Một Hà Nội đang chuyển mình hôm nay chính là mảnh đất tiềm năng cho
nhiếp ảnh khai thác". Vấn đề là mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau.
Cũng là hội làng đấy, nhưng trong "Hội làng Bát Tràng" của Tất Bình, bà
cụ áo nâu, chít khăn đã trở thành tâm điểm cảm xúc. Bà đứng nhìn ra dòng
sông, nơi những con thuyền đua đang đi dưới bóng cờ ngày hội…
Sư thầy Thích Thanh Phương (chùa Hưng Phúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì) lại đặc
biệt tâm đắc với bức ảnh "Đất lành" khi mặt Hồ Gươm có dòng chữ kết hoa
1000 năm và bóng đàn chim đang sải cánh trên trời. Sư thầy nói: Bức ảnh
còn hơi sương sớm, lại chớp đúng thời điểm đàn chim bay về ngang qua Hồ
Gươm. Bóng chim còn in xuống mặt nước hồ.
NSNA Đinh Quang Thành bày tỏ: "Yêu sao tấm ảnh chụp một gia đình vội vã
gói bánh chưng Tết và ông đồ già ngồi viết câu đối đỏ bên tường Văn
Miếu. Tất Bình cũng không quên ghi lại một Hà Nội trong hội nhập và phát
triển với những con đường mới mở, những công trình đang vươn cao…". Ông
cũng tiếc nuối vì nhà triển lãm còn khiêm tốn, nên thiếu vắng màu xanh
của cốm Vòng trên đường phố Hà Nội…
Dẫu sao, NSNA Tất Bình đã thỏa ước nguyện trải lòng với Thủ đô và hết
thảy những ai yêu Hà Nội. Còn người xem sẽ có một khoảng thời gian từ
nay tới ngày 25-8 để cảm nhận "Hà Nội trong tôi" của Tất Bình tại Nhà
triển lãm 45 Tràng Tiền.
(Theo Hanoimoi.com.vn)