
Từ 1 hòn đá quý nặng 1.750 gram, có rất
nhiều màu sắc, hoa văn, nghệ nhân Võ Văn Hải đã chụp được 243 bức ảnh;
sau đó chọn 88 bức đẹp nhất làm cuốn sách ảnh khổ lớn (dài 84cm, rộng
61cm), nặng tới 81kg.
Bìa sách được làm bằng gỗ nu của cây
càphê ghép thành tấm ván. 88 tấm ảnh được in trên giấy dó Đông Hồ thể
hiện được rất nhiều nội dung, hình ảnh của cuộc sống, từ cô gái Việt đến
thiếu nữ Phù Tang, từ Thánh Gióng cưỡi ngựa về trời đến mẹ Suốt anh
hùng chèo đò trên sông Nhật Lệ, từ thảm hoạ Hirosima đến hình ảnh anh bộ
đội Cụ Hồ hành quân trên đỉnh Trường Sơn lộng gió...
Đây là cuốn sách độc đáo nhất Tây Nguyên
từ trước tới nay, sẽ được tỉnh Đắc Lắc mang ra trưng bày tại Hà Nội
trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và sẽ được nghệ nhân Võ
Văn Hải đăng ký dự thi kỷ lục Guinness Việt Nam.
(Theo Laodong.vn)