Cùng với sự góp mặt của hàng vạn người dân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ
Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP và đại diện các sở, ban,
ngành đã đến các điểm giao quân động viên tân binh trước lúc lên đường.

Phút chia tay với những người thân trong gia đình.
Tưng bừng ngày hội tòng quân
Trong đợt giao quân này, chất lượng sức khỏe, trình độ học vấn… của các
tân binh đều cao. Đặc biệt, hầu hết trong số 130 nam công dân của quận
đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ
tịch Ngô Thị Doãn Thanh đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các tân binh
phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân đội giao.
Cùng với Hà Đông, 7h30 sáng cùng ngày, lễ giao quân của quận Long Biên,
Hai Bà Trưng, Hoàng Mai đã bắt đầu. Đợt này, các quận nội thành gặp
không ít khó khăn do nhiều thanh niên trong độ tuổi đã thi đỗ ĐH, CĐ,
nhưng truyền thống "quân không thiếu một người" đã thành niềm tự hào từ
nhiều năm nay tiếp tục được giữ vững. Đảng ủy, chính quyền cùng các đoàn
thể đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo điều kiện cho
các gia đình và thanh niên nhập ngũ đợt này và làm tốt chính sách hậu
phương quân đội để họ yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh động viên tân binh quận Hà Đông trước giờ lên đường.
Không khí rộn ràng của ngày hội tòng
quân từ Hà Đông và các quận nội thành đã lan tỏa tới khắp những vùng
ngoại thành như Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Mỹ
Đức, Sơn Tây... Dòng người đông đúc cùng cờ hoa, biểu ngữ dồn về trung
tâm sân vận động huyện Chương Mỹ để tiễn 320 người con ưu tú của quê
hương lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Ngọn lửa từ
núi Trầm (xã Phụng Châu), nơi Bác Hồ từng làm việc và đọc Lời kêu gọi
Toàn quốc kháng chiến năm 1946 được Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tuyến
thắp lên; 6 lá cờ truyền thống được các cựu chiến binh trao tận tay tân
binh với lời nhắn nhủ: "Các chàng trai trẻ, hãy vững tâm lên đường, phát
huy truyền thống của quê hương Chương Mỹ anh hùng, viết tiếp trang sử
hào hùng của dân tộc".
Thắp sáng truyền thống, hướng về Đại lễ
Lễ giao quân tại các huyện Sóc Sơn, Đông Anh diễn ra nhanh gọn và an
toàn. Đây là năm huyện Sóc Sơn có nhiều nam công dân viết đơn tình
nguyện nhập ngũ nhất từ trước đến nay và cũng là năm có tỷ lệ tân binh
đạt sức khỏe loại 1 cao, chiếm 85%. Trong không khí rộn ràng của buổi lễ
giao nhận quân ở huyện Đông Anh, chúng tôi vui lây khi được chứng kiến
sự phấn chấn của bà Nguyễn Thị Thân, 90 tuổi (xã Uy Nỗ) khi tiễn đưa
cháu nội là Nguyễn Văn Hiệu lên đường. Bà Thân nói: "Tôi luôn động viên
các cháu cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, ra sức rèn luyện để
xứng đáng với cha anh".

Bạn bè và lời chúc hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Bá Hoạt
Điểm nhấn đặc biệt trong ngày giao quân là tuyến quốc lộ 21B về Mỹ Đức
đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, cùng với rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu
hiệu chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là những dòng
biểu ngữ động viên tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng,
vững bước lên đường. Chất lượng các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ của 3 huyện đều được nâng lên rõ rệt. Vinh dự thay mặt 210 tân binh
của huyện Ứng Hòa, tân binh Vũ Thanh Tùng, người con của quê hương
chiếc gậy Trường Sơn xã Hòa Xá đã bày tỏ niềm tự hào của người lính được
nhập ngũ vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quyết tâm
vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống quê hương hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ quân đội giao phó. Để động viên các tân binh trước lúc lên
đường, các địa phương đều có những việc làm thiết thực như cán bộ chủ
chốt của nhiều xã thuộc huyện Ứng Hòa đã tổ chức thành đoàn trực tiếp
đến từng gia đình tân binh thăm hỏi, động viên. Huyện Thanh Oai tổ chức
cho các tân binh giao lưu với các Anh hùng LLVT, sĩ quan cao cấp trong
quân đội là người quê hương, huyện Mỹ Đức tổ chức báo công tại Lăng Bác…
Tân binh Nguyễn Văn Quang (thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì)
trước giờ lên đường cho biết, nhiều người trong xã sau khi hoàn thành
nghĩa vụ quân sự trở về đều trưởng thành nên Quang cũng mong muốn mình
có cơ hội được rèn luyện như vậy. Chính vì thế, sau khi học xong, Quang
đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và hôm nay nguyện vọng đó đã
thành hiện thực...
Trong
buổi sáng qua, 13 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã tiến hành
lễ giao nhận quân tới 10 đầu mối đơn vị với hơn 2.000 tân binh. Hơn 90%
thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, thanh niên với tuổi đời từ 18-21
tuổi, trong đó sức khỏe đạt loại l và 2 chiếm hơn 80%, tỷ lệ tân binh đã
tốt nghiệp THPT đạt 85,8%, có 57 nam công dân đã tốt nghiệp đại học,
cao đẳng. Đến 9h sáng, 13/13 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc giao
nhận quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn. |