|
Dòng người vào Lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2/9. |
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo, từ ngày 3/9 đến hết ngày 1/11, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2010. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 2/11/2010.
3. La liệt đồ chơi không tem chứng nhận kiểm định chất lượng. Đồ chơi là một trong những món quà mà các ông bố, bà mẹ lựa chọn cho con mình trong mỗi dịp tết của trẻ nhỏ. Chất lượng đồ chơi không song hành với mẫu mã, giá tiền đang là nỗi lo của hầu hết các bậc phụ huynh, bởi trên thực tế đã tồn tại nhiều loại đồ chơi không rõ xuất xứ gây hại cho trẻ nhỏ.
4. Nhà văn Băng Sơn qua đời. Tác giả của những tản văn, tùy bút giàu chất thơ và đậm tình yêu Hà Nội đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h15 sáng 3/9, sau nhiều tháng nằm viện vì tai biến mạch máu não.Nhà văn Băng Sơn, tên thật là Trần Quang Bốn, sinh ngày 18/12/1932, quê gốc ở Bình Lục (Hà Nam), nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng (Hải Dương) rồi lập nghiệp tại Hà Nội.Ông là tác giả của nhiều tác phẩm văn xuôi ghi lại dấu ấn văn hóa của Thủ đô như: “Thú ăn chơi người Hà Nội” (4 tập), “Đường vào Hà Nội”, “Dòng sông Hà Nội”, “Phập phồng Hà Nội”, “Hà Nội 36 phố phường”... Năm 2009, ông được đề cử ở hạng mục Giải thưởng lớn thuộc giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”.
5. “Bùi Xuân Phái - Viết dưới ánh đèn dầu”. Đây là tác phẩm tập hợp nhiều bức tranh quý về phố cổ Hà Nội, sân khấu chèo, chân dung tự họa... cùng nhiều đoạn nhật ký suy tưởng, chiêm nghiệm về nghề của cố danh họa Bùi Xuân Phái. Tại đây, người đọc sẽ tìm thấy những đoạn nhật ký, các ghi chú nguyên bản của Bùi Xuân Phái được trích từ gần 30 quyển lịch tay thường niên và 5 cuốn sổ tay của ông. Qua những trang nhật ký đó, người yêu tranh Bùi Xuân Phái và mến mộ tài năng của ông sẽ cảm nhận được những biến đổi phức tạp trong cuộc sống mà ông đã trải qua, vượt qua để khẳng định mình trong nghệ thuật và cách sống...
6. Phát hiện một chiếc xẻng đá. Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn mới sưu tầm thêm được một chiếc xẻng đá lớn do một người dân tìm thấy trong lòng đất tại thôn Nà Pò, xã Vĩnh Lại (huyện Văn Quan) từ năm 1979 trong khi đi làm ruộng. Căn cứ vào hình dạng, kiểu dáng, có thể xếp chiếc xẻng này vào loại xẻng đá loại 2 – theo sự phân loại của các nhà khảo cổ học, niên đại thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới (khoảng 4.000-5.000 năm). Xẻng đá lớn là loại di vật khảo cổ rất độc đáo, vừa là công cụ lao động, vừa là vật nghi lễ của cư dân nông nghiệp với ý nghĩa cầu mong mùa màng tươi tốt, bội thu.
7. “Cánh đồng bất tận’” tung trailer nóng bỏng. Bộ phim nghệ thuật được kỳ vọng nhất của điện ảnh Việt Nam trong năm nay vừa công bố trailer đầu tiên với những hình ảnh dữ dội cùng bối cảnh sông nước mênh mang tại ba tỉnh miền Tây Nam bộ. Được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “Cánh đồng bất tận” xoay quanh cuộc sống mưu sinh khốn khó, mang đầy bi kịch của những người nông dân miền Tây. Phim được bấm máy từ cuối tháng 11/2009.
Ngay từ khi trailer đầu tiên được ra mắt cuối tháng 8, “Cánh đồng bất tận” đã gây tò mò cho khán giả bởi những cảnh “nóng” giữa Dustin Nguyễn và Đỗ Thị Hải Yến. “Cánh đồng bất tận” là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại LHP Busan (Hàn Quốc) diễn ra từ mùng 7 đến 15/10 năm nay. Phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 22/10.
(Theo Giadinh.net.vn)