Nguyễn Hiếu - Nhà văn Hà Nội
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học
Tổng hợp năm 1970 song Nguyễn Hiếu đã sớm thử sức với nghiệp văn từ
những năm sáu mươi và dù sau này nghề nghiệp chính là phóng viên báo
của Đài Tiếng nói Việt Nam thì niềm say về với văn chương, nghiệp
viết vẫn không hề phai nhạt.
Ngay từ năm 1973 Nguyễn Hiếu đã
đạt giải Khuyến khích thơ của Hội Nhà văn phối hợp với Bộ Nội
thương. Sau tập truyện ngắn đầu tay “Cái vòi nước” xuất bản năm 1984,
cho đến nay, có thể nói nhà văn Nguyễn Hiếu đã tạo cho mình một sự
nghiệp văn học “đáng nể” với gần ba chục cuốn tiểu thuyết, vài trăm
bài thơ và trên 400 truyện ngắn… chưa kể sau 39 năm công tác ở Đài
Tiếng nói Việt Nam còn có hàng nghìn bài báo đủ mọi thể loại, hơn
năm trăm vở kịch truyền thanh. Có thể thấy, Nguyễn Hiếu là một trong
số các nhà văn đương đại Việt Nam viết khỏe, viết nhiều và đa dạng.
Viết đủ các thể loại và ở thể loại nào Nguyễn Hiếu cũng tạo được
dấu ấn riêng, tạo được phong cách đặc trưng cho mình.
Điều đặc biệt là trong làng văn,
làng báo, Nguyễn Hiếu được coi là nhà văn “sát” giải. Ông từng đạt 2
giải thưởng thơ (1973 - 2003), 2 giải thưởng tiểu thuyết (1989 - 1992)
của Hội Nhà văn - Bộ GTVT và Hội Văn nghệ TP.HCM, 2 giải Ba truyện
ngắn, 1 giải B kịch của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung ương
(2003). Và gần đây nhất ông đã đạt giải thưởng văn học về đề tài
công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn năm 2010
cùng rất nhiều các giải thưởng của các báo, tạp chí, đài và các
ngành khác.
Qua những tác phẩm của mình,
Nguyễn Hiếu vừa thể hiện khả năng nhạy cảm, tinh tế trước những
biến đổi của cuộc sống, vừa thể hiện được những cách tân trong sáng
tạo nghệ thuật. Và ở tác phẩm nào của ông ta cũng thấy lấp lánh
hình ảnh Hà Nội. Đó có thể là hình ảnh một vùng ngoại thành êm
ả, bình lặng bên sông Cái, làng quê với những biến thiên trong xu thế
vận động chung của xã hội. Đó cũng là hình ảnh của một Thủ đô với
những khu phố, những con đường với nếp sống thị thành ồn ào, sôi
động… Sống, làm việc và gắn bó cả cuộc đời mình với Hà Nội, trang
viết của Nguyễn Hiếu mang đến một bức tranh, một góc nhìn về đất
Thăng Long trong những bước thăng trầm của lịch sử. Tất cả sống động,
chân thật hiện ra dưới ngòi bút sáng tạo đầy trách nhiệm với cuộc
đời, với quê hương Hà Nội và với văn chương của một nhà văn yêu đến
say đắm trước cuộc sống, trước con người: Nguyễn Hiếu.
Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản
bộ “Tuyển tập Nguyễn Hiếu” vào dịp thủ đô Hà Nội đang tưng bừng chờ
đón thời khắc trọng đại của lịch sử: Thành phố tròn nghìn năm tuổi
rất có ý nghĩa. Bộ sách 10 cuốn gồm các thể loại: tiểu thuyết,
truyện ngắn, kịch, thơ giúp chúng ta có một chân dung hoàn chỉnh về
một nhà văn đa tài của Hà Nội. Đồng thời, thông qua cách nhìn của
một nhà văn chúng ta biết rõ hơn một Hà Nội không chỉ có hồ Gươm,
tháp Rùa… mà còn con sông Cái vĩ đại chảy qua một ngôi làng cổ chứa
đựng bên trong biết bao tầng văn hóa, lịch sử.
Sự ra đời của bộ “Tuyển tập
Nguyễn Hiếu” góp thêm một cử chỉ đẹp của người con Hà Nội chào
mừng Thủ đô 1000 năm tuổi.
Nhà xuất bản Hà Nội