Cũng hơn lúc nào hết, hình ảnh vất vả gian nan của dân tộc vẫn đang tái hiện. Câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh- Thuỷ Tinh vẫn hiển hiện với những tang thương trong cơn mưa lũ ở miền Trung. Nhiều chục người đã chết, hàng ngàn người lâm vào cảnh bơ vơ không nhà cửa, nhiều người chịu đói, nhịn khát... Miền Nam, TP Hồ Chí Minh đối mặt với triều cường; Nơi hải đảo xa xôi,, những ngư dân đang sản xuất bỗng bị bắt giữ; rồi đâu đây, ở góc khuất nào đó trên hành tinh, những kẻ chống phá, quay lưng lại với lợi ích dân tộc cũng còn lải nhải những giọng điệu nực cười... Cũng hơn lúc nào hết, những ngày này, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, thương yêu lẫn nhau càng được dân ta ôn lại, và thể hiện. Như hai anh thanh niên Lê Văn Điệp và Hoàng Xuân Ninh ở Sơn Trạch, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình quên cả gia sản của mình cứu được hàng trăm người dân địa phương trong mưa lũ. “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, từng gói mì tôm lại được đưa đến, cứu đói cho người dân vùng lũ. Đồng bào ta từ mọi miền lại chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, để người dân miền Trung gồng mình vượt qua khó khăn, gian khổ. Không gì mạnh bằng tình thương yêu, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của người Việt ta. Những ngày này, hơn lúc nào hết, tinh thần dân tộc, ý thức tự hào dân tộc được thể hiện và nhân lên gấp bội. Từ khắp nơi trên thế giới, kiều bào ta đã và đang về dự ngày Đại lễ, hướng về Tổ quốc. Từ mọi miền đất nước, người dân hướng về Thủ đô. Không phải người ta đi tìm cái niềm vui thường ngày. Mà đây là niềm vui, ý thức tự hào ngàn năm của con Lạc, cháu Hồng. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị nào, ở đâu nên phải thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình và phải bằng hành động cụ thể, có hiệu quả trước gánh nặng lịch sử 1000 năm, nhiều ngàn năm.
(Theo daidoanket.vn) |