Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Thủ đô 2010: Cảm hứng từ đất nghìn tuổi
Dựa vào tiêu chí xét chọn giải thưởng, có thể thấy rõ các tác phẩm đoạt
giải phản ánh được diện mạo chung của đời sống văn học - nghệ thuật Thủ
đô năm 2010. Nét nổi bật là sự tập trung về đề tài Hà Nội, đặc biệt là
các chủ đề nhân dịp Thủ đô tròn nghìn tuổi. Ở lĩnh vực văn học dân gian,
hai tác phẩm “Chợ Hà Nội xưa và nay” và “Lệ làng Hà Nội” đi sâu vào
nhiều khía cạnh chưa được tìm hiểu về hai mảng đề tài khá thú vị. Hai
tác phẩm thuộc lĩnh vực sân khấu là “Tình sử ngàn năm” - kịch nói (tác
giả Nguyễn Quang Lập; đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và “Cao Bá Quát” - chèo
(đồng tác giả Phạm Quang Long - Huy Thịnh; đạo diễn Doãn Hoàng Giang)
cũng đã xây dựng khá rõ chân dung của hai nhân vật lịch sử có nhiều đóng
góp cho Thăng Long - Hà Nội là Lý Thường Kiệt và Cao Bá Quát.
Ở mỗi thể tài, tác phẩm đoạt giải đều cho thấy cảm hứng về đất, về người
Thủ đô thực sự rõ nét. Nếu nhạc sĩ Văn Dung từ ý thơ Hoàng Kim Dung
viết nên “Hà Nội của tôi” đầy chất trữ tình, nội tâm sâu lắng thì Lê
Xuân Thọ với ca khúc “Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội” lại tràn đầy âm
thanh hùng tráng, tươi vui, thể hiện được lòng tự hào và tình cảm mãnh
liệt về Thủ đô nghìn năm tuổi. Và nữa, “Đền Ngọc Sơn trong ngày hội”
- tranh sơn khắc, tác giả Đặng Tin Tưởng; “Tượng đài Thánh Gióng” - tác
giả Nguyễn Kim Xuân; “Tượng đài Hòa Bình” - đúc đồng của Nguyễn Phú
Cường...
Ở mảng điện ảnh, chất Hà Nội cũng hiển hiện trong 3 bộ phim tài liệu
nghệ thuật: “Nhà văn Tô Hoài”, “Người còn lại với thời gian”, và “Hát dô
Liệp Tuyết. Một cây đại thụ của làng văn; một gia đình Hà Nội năm xưa
đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng; một làng quê bên chân núi Ba Vì với
làn điệu hát dô vào loại cổ xưa nhất nước ta vẫn đang tồn tại, tất cả
đã được các nhà điện ảnh lưu giữ trong mỗi khuôn hình sinh động.
Bên cạnh những văn nghệ sĩ tên tuổi như cố nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà
nghiên cứu Đỗ Thị Hảo, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, họa sỹ Đặng Tin Tưởng,
nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, nhạc sỹ Văn Dung... Giải thưởng VHNT Thủ
đô 2010 còn vinh danh khá nhiều gương mặt trẻ. Có thể kể tới Nguyễn
Phan Quế Mai với tập thơ “Cởi gió”. Không chấp nhận cách cấu tứ quen
tay, không dễ dãi trong ngôn từ, nữ tác giả chinh phục được Hội đồng
Giám khảo bằng chính sự giản dị và chân thành trong cách biểu cảm. Mỗi
bài thơ đều ăm ắp tình cảm với quê hương, với Hà Nội của một người con
xa xứ.
20 tác phẩm đoạt giải có thể chưa được như kỳ vọng của một giải thưởng
VHNT mang tên Thủ đô, nhưng chắc chắn từ đây sẽ gợi mở rất nhiều nguồn
cảm hứng cho văn nghệ sĩ đất ngàn năm văn hiến.