Trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân ở Lèn Cờ
Mặt như bơ phờ vì suốt một ngày
ròng rã đứng chỉ đạo phải đưa các nạn nhân ra khỏi đống đá hàng vạn tấn,
10h đêm 1/4 ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho
biết: "Chúng tôi phải làm việc hết mình. Ngay trong đêm nay chúng tôi
cũng cắt cử người và các lực lượng chức năng và tôi sẽ chỉ đạo trắng đêm
nay để đưa hai thi thể còn lại ra khỏi đống đổ nát... Chúng tôi sẽ làm
và đưa tất cả các nạn nhân xấu số về với gia đình trong thời gian sớm
nhất".
Trước đó, đúng 21 giờ, lực
lượng công binh đã khoan thêm hàng chục lỗ đặt mìn phá những tảng đá lớn
để máy móc khẩn trương tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến 22 giờ, chó nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành định vị trí thi thể hai nạn nhân còn lại. Tuy nhiên đến gần 24 giờ, vị trí của hai thi thể vẫn chưa được dò tìm và lực lượng chức năng, máy múc, đào những tảng đá lớn.
Đến 00 giờ ngày 2/4, vẫn
còn hai thi thể xấu số dưới đống đổ nát là anh Nguyễn Thọ Hoàng (sinh
năm 1984, xã Nam Thành) và anh Nguyễn Thọ Vũ (sinh năm 1990, xã Nam
Thành) là hai anh em ruột. Lực lượng chức năng vẫn miệt mài công việc
dưới sự chỉ đạo của tỉnh Nghệ An là phải kiếm cho bằng được các nạn nhân
trong thời gian sớm nhất.
Đêm đen bao phủ lấy Lèn Cờ. Những tiếng khóc ai oán cứ lặn vào đêm
đen. Những ánh sáng điện phát nổ được thắp lên cho một vùng đá xen lẫn
trong tiếng kêu râm rít của dế... càng làm cho không khí nơi đây u ám
não nề.
Những người làm nhiệm vẫn miệt mài, âm thầm và cầu mong công việc tìm kiếm được suôn sẻ....
00 giờ 20 phút, công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục... Đến 4 giờ sáng nay, trong sự nỗ lực, các lực lượng đã tìm thấy một phần thi thể của các nạn nhân.
Ông Nguyễn Công Chúc - Phó chánh văn phòng UBND huyện Yên Thành,
Nghệ An cho biết: "Hầu hết lãnh đạo huyện chúng tôi đã trắng đêm từ hôm
qua để mong tìm kiếm hai thi thể cuối cùng nhanh nhất. Nhưng do những
tảng đá quá lớn nên từ lúc 12 giờ đêm qua đến sáng nay đã phải nổ tới 3
lần để phá những tảng đá lớn nhưng vẫn chưa thể tìm thấy hai thi thể còn
lại... Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục".
Nhiều người thân đến hiện trường gào khóc và gọi điện thoại cho
người thân. Trong đống đổ nát, tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi nhưng
không có người bắt máy!
Anh Phan Thế Ái, xã Nam Thành bị thương phải khâu hai mũi trên trán,
người tím bầm kể: “Khoảng 7 giờ 20, tôi trèo lên đỉnh núi, đu người vét
đất bám ở sườn mỏ Lèn Cờ để khoan nhồi thuốc nổ thì đá sụp. Tôi bấu được
tảng đá trên đỉnh núi nhưng tảng đá này cũng trôi xuống dần, tôi kịp
bấu vào tảng đá chưa trụt và bò lên trên qua bên kia núi. Khi đó tôi
không biết chi hết, chỉ hành động theo quán tính. Sang được bên kia núi
tôi mới nghe tiếng gào khóc phía bên này. Rất may tổ thợ khoan chưa kịp
lên làm, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Như vậy tính đến sáng ngày 2/4, vụ sập đá Lèn Cờ có 20 người chết (trong đó, hai nạn nhân chết sau khi được đi cấp cứu).
Ba vụ sập mỏ đá tang thương ở Nghệ An:
- Ngày 15/12/2007, mỏ khai thác đá D3, công trường thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) bị sập vùi chết 18 kỹ sư, công nhân.
- Ngày
12/1/2008, mỏ đá Lèn Nậy (thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu) sập vùi
chết 3 người (đều là phụ nữ đi làm thuê bốc đá), bảy người bị thương
nặng.
- Ngày 1/4/2011, mỏ đá Lèn Cờ bị sập làm chết ít nhất 18 người.
Dưới đây là một số hình ảnh được PV Dân trí ghi lại trong đêm:

Những băng ca vẫn luôn sẵn sàng...

Thi thể thứ 16 là ông Nguyễn Sỹ Trọng được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc gần 21 giờ

Vợ,
con, cháu và người thân nạn nhân Nguyễn Sỹ Trọng đau buồn khi lực lượng
chức năng đưa thi thể ông ra khỏi đống đổ nát không còn nguyên vẹn...
Những nén hương thắp vội vàng dưới phiến đá lớn...
Người thân nạn nhân Vũ và Hoàng điện thoại để xác định vị trí...
Những mũi khoan để nổ mìn phá tảng đá lớn...
Người dân kéo đến xem
Những gì còn sót lại là sắt vụn từ những chiếc xe...
Lực lượng chức năng quyết tìm bằng được hai nạn nhân còn lại...
(Theo Dantri.com.vn)