Tượng được đặt trong khuôn viên đẹp, có hồ bán nguyệt ngay
trước đền thờ Nguyễn Trãi và người cha của ông là Nguyễn Phi Khanh. Hệ
thống tượng đài, đền thờ, khuôn viên, hồ bán nguyệt tạo nên một điểm
nhấn hoành tráng, đầy tự hào của làng Nhị Khê.
 |
Đền thờ Nguyễn Trãi. |
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều du
khách khi đến thăm đền thờ Ức Trai, khi ra về không khỏi bùi ngùi. Một
di tích văn hóa tầm cỡ quốc gia như vậy nhưng từ quốc lộ 1A (cũ) đến
Quán Gánh không hề có biển chỉ dẫn lối vào. Các đoàn du khách thường
phải dừng xe vài lần hỏi người dân ven đường mới đến được khu vực này.
Bước qua cổng làng Nhị Khê, mừng là ngôi làng của 28 dòng họ vẫn giữ
được nghề tiện gỗ "cha truyền con nối", làm ăn phát đạt và cũng bởi thế
nên nhà tầng dựng lên san sát làm cho khuôn viên tượng đài, nhà thờ
Nguyễn Trãi bị lọt thỏm ở giữa. Bên cạnh đó, tượng Nguyễn Trãi làm bằng
xi măng cốt thép cùng với thời gian, mưa nắng nên xuống cấp, ngả màu xám
xịt, trông rất phản cảm. Hồ bán nguyệt, nước không lưu thông, nặng mùi
gây ô nhiễm môi trường phía trong đền thờ, sơ sài vài bát nhang phủ đầy
bụi. Nhà thư viện không có bất cứ một cuốn sách nào, bàn ghế lộn xộn
chỏng chơ…
Ông Nguyễn Thông, cháu đời thứ 18 của Nguyễn Trãi và là người được cử
trông nom khu di tích này phân trần: "Mặc dù khu di tích bị xuống cấp,
chúng tôi đã nhiều lần báo cáo với cơ quan chức năng của huyện Thường
Tín, nhưng chờ đợi cả chục năm, mọi chuyện vẫn im lặng. Mà khả năng của
dòng họ, cả kinh phí lẫn trình độ rất hạn chế, làm sao đủ sức trùng tu
một cơ ngơi tầm cỡ quốc gia như thế này!".
Xin được chuyển ý kiến của ông Nguyễn Thông tới các cơ quan chức năng
của thành phố Hà Nội và huyện Thường Tín để sớm có kế hoạch trùng tu các
công trình có liên quan đến Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế
giới Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê.