Vẻ đẹp Trường Sa tại Festival Biển 2011
Festival Biển 2011 với chủ đề “Nha Trang-Biển hẹn” với hơn 60 hoạt động văn hóa-nghệ thuật phong phú, đa dạng, đậm nét văn hóa miền duyên hải của các dân tộc Việt Nam, không gian Trường Sa thật sự nổi bật và được du khách ghé thăm nhiều bởi cách bài trí trang trọng, sự chuẩn bị công phu của Ban tổ chức và điều quan trọng chính là tấm lòng, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
 |
Bộ đội Hải quân tham gia văn nghệ tại Festival Biển 2011. |
Tọa lạc tại một vị trí đắc địa ngay trung tâm Quảng trường 2-4. Không gian Trường Sa trông thật trang trọng, hoành tráng và lung linh sắc màu của biển. Với điểm nhấn là tấm bản đồ Trường Sa rộng 18m2 cực kỳ độc đáo được ghép bằng 100kg hạt cà phê của Công ty cổ phần Mê Trang đạt 2 kỷ lục: Bản đồ ghép bằng hạt cà phê lớn nhất và đông người ghép nhất. Đó chính là tình cảm, lòng yêu thương, sự tri ân đối với những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Với kỹ thuật ghép tinh xảo, tấm bản đồ đã thể hiện đầy đủ chi tiết các đảo và điểm đảo của Huyện Trường Sa trên phông nền bao gồm các hoa văn, họa tiết kết tinh văn hóa Việt Nam như trống đồng, chim lạc… Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến một cuốn chiếu thư của Triều đình nhà Nguyễn cử Hải đội Bắc Hải kiêm quản Trường Sa xưa kia.
 |
Khách du lịch trao đổi với các bạn trẻ Việt Nam trước tấm bản đồ Trường Sa. |
Bên cạnh đó, không gian Trường Sa cũng tái hiện về cuộc sống sinh hoạt phong phú, đa dạng của quân và dân Trường Sa bằng những buổi biểu diễn nghệ thuật ca nhạc “Lung linh sắc biển”, trưng bày triển lãm tranh, tượng nghệ thuật cát hướng về Trường Sa với 12 tác phẩm thể hiện nhiều đề tài khác nhau. Vì vậy, không gian Trường Sa những ngày này thu hút rất đông du khách tới tham quan.
Bạn Đoàn Văn Tiến (sinh viên Trường Đại học Nha Trang) tâm sự “Chúng em thật tự hào là những tình nguyện viên giới thiệu cho khách du lịch trong và ngoài nước về cuộc sống, sinh hoạt và những nét đẹp kỳ vĩ của quần đảo Trường Sa. Phải nói rằng, mấy ngày hôm nay các tình nguyện viên làm việc rất vất vả vì lượng khách nước ngoài đến tham quan không gian Trường Sa rất đông, họ đều rất khâm phục tình cảm của người dân Việt Nam dành cho 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”.
Ông Zocbish Helmelt (46 tuổi, người Đức) sống và làm việc tại Nha Trang 6 năm nay thổ lộ “Tôi luôn coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, nhưng tôi thật sự bất ngờ trước tình cảm của người dân Việt Nam dành cho Trường Sa. Tôi chưa từng tới đó bao giờ, nhưng có dịp, chắc chắn tôi sẽ ra thăm quần đảo Trường Sa của các bạn”.
(Theo qdnd.vn)