Ngoài những ‘bịch” vàng miếng được chế tác từ
mấy trăm năm trước và vô số cổ vật bằng gốm, đồng, với đủ các chủng loại
như: Trống, vò, tiền hay rễ cây hoá thạch, chuỗi hạt trai… thì trong số
hơn 15.000 cổ vật mà ông Phạm Xuân Long đã phải cất công sưu tầm trong
gần 40 năm qua ở các miền Trung-Nam-Bắc, còn có những đồ vật “độc” và
cực kỳ quí hiếm.
Theo đánh giá của một số “ông trùm”
đồ cổ, “bèo” nhất cũng không dưới 1 triệu USD/món như: Tượng Chăm;
tượng trâu nằm; Linga bằng vàng; rồng Chăm bằng bạc… "Đó chỉ là ước tính
ở trong nước, chứ nếu đem ra đấu giá ở nước ngoài, thì trị giá của
những cổ vật nói trên sẽ tăng lên gấp nhiều lần", một chuyên gia đồ cổ
cả quyết.
Còn ông Lâm Dzũ Xênh, nhà sưu tầm cổ vật
nổi tiếng trong vùng, bày tỏ: "Cao hơn giá trị về tiền bạc, những cổ vật
này tựa như một câu chuyện kể về “dòng chảy văn hoá” suốt hàng nghìn
năm của nước ta cũng như mối giao lưu với các nền văn hoá khác trong khu
vực".
Dự kiến vào tháng 7 tới, toàn bộ số cổ vật
trên sẽ được ông Long "trình làng" tại Nhà bảo tàng của mình hiện đang
trong quá trình xây dựng sắp hoàn thành ở tại bãi biển Chu Lai, tỉnh
Quảng Nam, để tất cả mọi người, nhất là số đam mê, thích tìm hiểu về đồ
cổ, đều có thể chiêm ngưỡng. Và đây cũng là Nhà bảo tàng tư nhân đầu
tiên của miền Trung.