Nơi hội tụ của nghệ thuật đỉnh cao
“Người về đem tới ngày vui, mùa thu nắng toả Ba Đình, với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời…” Càng gần đến ngày quốc khánh 2-9, đất trời và lòng người Hà Nội càng xao xuyến hơn.
Hòa nhạc Điều còn mãi,
sẽ diễn ra thường niên đúng vào 14h ngày quốc khánh 2-9, thời khắc
thiêng liêng đã ở lại vĩnh viễn trong tâm khảm mọi con dân đất Việt.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn trong hòa nhạc "Điều còn mãi" 2010
Như tâm nguyện của người sáng lập – nguyên Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn – Điều còn mãi
2011 sẽ vẫn là một chương trình nghệ thuật biểu diễn những tác phẩm
đỉnh cao, với phong cách giao hưởng-thính phòng, hoàn toàn của các tác
giả Việt Nam.
“Hàng
năm, vào sáng 1/1, tại Vienna, có một chương trình giao hưởng thính
phòng rất đặc biệt, do Dàn nhạc Giao hưởng Vienna tổ chức, được truyền
đi khắp thế giới. Đó là một sự kiện văn hóa được cả thế giới đón nhận.
Tôi nghĩ về đất nước mình, chúng ta chưa có một chương trình hòa nhạc
nào như vậy. Tôi từng nghĩ có thể đó là ngày 1 Tết hay ngày 30-4, nhưng
rồi thấy ngày 2-9 là hay hơn cả. Đó là ngày đất nước chúng ta thoát khỏi
kiếp nô lệ sau gần một thế kỷ…” (Nguyên Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn)
|
Chính
vì biết rằng món ăn tinh thần cao cấp giao hưởng thính phòng chưa phải
đã được nhiều người nghe-người xem Việt Nam quan tâm và hướng tới, nhưng
không thể bỏ qua nhiệm vụ tôn vinh nghệ thuật đích thực và xây dựng nền
móng kiến thức, bồi đắp thẩm mỹ cho tâm hồn Việt, cho nên báo
VietNamNet đã vô cùng cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, để chương trình có
thể diễn ra hàng năm.
Như
tự sự của nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân – Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt
Nam – thì ngay chính Dàn nhạc GHVN cũng tâm huyết và muốn làm mà chưa
làm được điều này, cho nên các nghệ sĩ của dàn nhạc vô cùng xúc động khi
ở trên sân khấu để biểu diễn “Điều còn mãi”.
Và
như giám đốc nghệ thuật của chương trình - nhạc sĩ Dương Thụ - nhấn
mạnh, thì “Phải làm cho công chúng không còn thấy sợ giao hưởng-thính
phòng…”

Ca sĩ Trọng Tấn trên sân khấu "Điều còn mãi"
Nghe xôn xao những thanh âm lịch sử
“Hồi còn nhỏ, tôi từng trèo lên hàng rào Nhà hát lớn để xem sự kiện chúng ta giành chính quyền. Hôm nay nghe hòa nhạc Điều còn mãi, các giai đoạn cách mạng và lịch sử hào hùng của dân tộc lại được gợi nhớ lại…” (Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan)
“Điều
còn mãi đã khiến khán giả hồi cố không khí Cách mạng tưng bừng, vô cùng
xúc động, đặc biệt là nó lại diễn ra ở không gian Nhà hát lớn Hà Nội –
tụ điểm văn hóa lớn và mang ý nghĩa đặc biệt, ghi nhiều dấu ấn Cách mạng
Tháng tám năm 1945. Quảng trường Ba Đình có ý nghĩa thiêng liêng, là
nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Còn Nhà hát lớn là địa điểm sôi động
nhất của không khí cách mạng. Bác Hồ và toàn bộ các thành viên Chính phủ
đã làm lễ ra mắt, tuyên thệ chính tại khán phòng Nhà hát lớn. Vì thế,
không gian nơi này đậm dấu ấn và không khí của lịch sử xưa…” - Nhà sử
học Dương Trung Quốc.
“Chúc những buổi hòa nhạc Điều còn mãi hàng năm sẽ luôn xứng đáng là những giai điệu tinh túy của tình yêu Tổ quốc Việt Nam” – Nhà thơ Việt Phương.
“Chương
trình làm cho người nghe hy vọng sự trở lại của nền âm nhạc Việt Nam –
nền âm nhạc của một quốc gia xứng đáng với ngàn năm Thăng Long…” – Nhà
phê bình nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái.

Ca sĩ Nguyên Thảo biểu diễn cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi
Báo chí đã gọi “Điều còn mãi” là đặc sản văn hóa Việt. Hai năm liền bùng cháy trên sân khấu Nhà hát lớn, “Điều còn mãi”
đã luôn gây nên những xúc cảm dâng trào và lắng đọng sâu sắc trong lòng
người nghe, với những tác phẩm giao hưởng thính phòng vang dội, và
những bản hùng ca “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Việt Nam trên đường chúng ta
đi”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”…
Hòa nhạc Điều còn mãi
2011 sẽ trở lại với khán thính giả vào đúng 14h ngày quốc khánh 2-9,
với các gương mặt nghệ sĩ hàng đầu, tinh hoa văn hóa cả nước hội tụ
trong chương trình: Nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy,
Xuân Huy, nghệ sĩ piano Phó An My, NSND Quang Thọ, ca sĩ Đăng Dương,
Trọng Tấn, Lan Anh, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo.
(Theo Vietnamnet.vn)