Ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ
Trong hai ngày 16 – 18/8, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ tuyên dương "Thanh niên công
an tiêu biểu làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Trong số 34 gương mặt thanh niên
tiêu biểu được tuyên dương năm 2011, có 9 người có chiến công đặc biệt trong
chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự; 5 người đạt giải cao trong các kỳ
thi quốc gia và đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc toàn khóa trong các học viện,
trường công an nhân dân...
|
Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng –
Phó Tổng cục trưởng Tổng xây dựng lực lượng - Bộ Công an (phía Nam) chia sẻ nỗi
đau với gia đình Lê Thanh Tâm |
Và có cả gương mặt đã ngã xuống
trước những tiếng súng chát chúa của bọn tội phạm để đổi lại bình yên cho người
dân.
Người mà chúng tôi muốn nhắc đến
đầu tiên trong dịp vinh danh lần này là Trung úy Lê Thanh Tâm, người đã ra đi
khi anh mới 25 tuổi đời, khi ước mơ còn ngập tràn trong huyết quản của một thanh
niên đang hào hứng hiến sức cho đời.
Cái ngày đau thương đó là hôm 19/7, khi đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai thì anh Tâm nhận được tin báo của Công an xã Xuân Đường về việc có
hai đối tượng vi phạm giao thông dùng súng bắn trả lại công an. Ngay lúc đó, anh
Tâm vội xung phong lên đường làm nhiệm vụ.
Bị truy đuổi gắt gao, hai tên côn đồ dùng súng chống trả quyết liệt và bắt người
dân làm con tin. Thấy rõ sự nguy hiểm của con tin khi bị tên côn đồ khống chế,
anh Tâm vội lao vào giải cứu và đã bị tên côn đồ dùng súng bắn thẳng vào ngực.
Trước hành động dũng cảm đó của anh Tâm, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II
đã quyết định phong hàm vượt cấp từ thượng sỹ lên trung úy cho chiến sỹ cảnh sát
Lê Thanh Tâm. Đặc biệt anh đã được Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm
và được Trung Ương đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
Anh Tâm ra đi để lại người cha có tiền sử bệnh thần kinh, người mẹ nghèo khó
bươn chải với nghề gói bánh và 3 đứa em nhỏ.
Thế nhưng mái nhà của anh không
vắng lạnh khi Ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã coi gia đình anh là “địa
chỉ đỏ” để cán bộ, chiến sĩ đoàn viên, thanh niên về nguồn, thăm hỏi, động viên
về cả tinh thần và vật chất.
Không chùn bước
Người đã từng phải đối mặt và “lĩnh đạn” mà chúng tôi muốn nhắc tới kế đến là
Trung úy Lê Viết Hùng (sinh năm 1986, quê ở xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà
Tĩnh, thuộc Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, PC47 – Công an Nghệ An).
Khi tham gia chuyên án 506L đấu tranh với số đối tượng người nước ngoài xâm nhập
vào địa bàn xã Lưu Kiền (Tương Dương) tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, máu
của anh Hùng đã thấm áo khi tiếng súng chát chúa của bọn tội phạm vang vọng, xé
tan màn đêm giữa núi rừng tĩnh mịch.
Đó là vào rạng ngày 25/5/2010,
Ban chuyên án quyết định phá án và anh Hùng được giao nhiệm vụ cùng đồng đội bắt
sống tên Lầu Bá Rùa, đối tượng người Lào, cầm đầu ổ nhóm, hoạt động rất nguy
hiểm, luôn mang theo lựu đạn và súng AK.
|
Trung úy Lê Viết
Hùng |
Khi các đối tượng lọt vào ổ phục kích, được sự yểm trợ của đồng đội, nhanh như
cắt, anh Hùng và một đồng đội lao vào quật ngã đối tượng. Trong lúc vật lộn với
đối tượng Lầu Bá Rùa, một viên đạn đã xuyên tay trái của anh Hùng làm anh đau
nhói, máu chảy ướt tay áo, còn đồng đội của anh cũng bị đạn bắn xuyên ổ bụng.
Với tinh thần quả cảm, anh Hùng và người đồng đội của mình vẫn ghì chặt tay tên
Lầu Bá Rùa, tước lựu đạn trong tay hắn, kêu gọi đồng đội bắt giữ đối tượng thành
công. Do mất nhiều máu nên sau đó Hùng đã đuối sức và được đưa đi cấp cứu ở bệnh
viện tỉnh.
Máu đã đổ khi làm nhiệm vụ, nhưng
chuyên án đó thành công, lực lượng công an bắt giữ được 3 đối tượng, thu 2 bánh
heroin và một quả lựu đạn.
Ngoài chuyên án 526L, anh Hùng còn tham gia nhiều chuyên án lớn như chuyên án
304D bắt Thò Bá Dìa, thu 5 bánh heroin; 838H thu 3 bánh, chuyên án 608G thu 7
bánh heroin, chuyên án 909L thu 20 bánh heroin…
Với những thành tích của mình,
anh Hùng đã được các cấp ủy, lãnh đạo nhiều lần khen thưởng, đặc biệt trong đó
vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng 3.
Anh tâm sự: “Cuộc chiến chống tội phạm, ma túy là cuộc chiến lâu dài, khó khăn,
phức tạp, có thể sẽ có mất mát, hy sinh. Điều quan trọng là mỗi CBCS Công an nói
chung, nhất là chiến sỹ trẻ phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm,
xung kích chiến đấu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn và tuyệt đối không
bao giờ được phép chùn bước trước bọn tội phạm”.
(Theo Vietnamet.vn)