Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 15/09/2011 08:31
Nhà báo Winfred Burchett và Việt Nam
Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và gia đình nhà báo Winfred Burchett đã tổ chức khai trương triển lãm ảnh mang tên "Winfred Burchett và Việt Nam".

 

 
Nhà báo Winfred Burchett và Việt Nam

Nhà báo Wilfred Burchett phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. (Ảnh do con trai Nhà báo Wilfred Burchett cung cấp).

 
Nhà báo nổi tiếng người Australia Winfred Burchett là người đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh thống nhất đất nước.
 
Bức ảnh chụp Burchett trong lần đầu tiên đến Việt Nam và được gặp Bác Hồ, trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Trong lần gặp ấy, ông đã rất ấn tượng với hình ảnh chiếc mũ cát của Bác, khi Bác đem nó ra so sánh với thung lũng Điện Biên Phủ và khẳng định, người Pháp sẽ thua. Cảm phục trước sự bình dị mà vĩ đại của Bác, hiểu sâu sắc về cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của Việt Nam, Burchett đã hoàn toàn đứng về phía những người bạn Việt Nam để thông tin ra thế giới những điều ông thực sự nhìn thấy.
 
Ông Lê Trang, nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí-Bộ Ngoại giao từ 1960-1964 kể: “Khi tôi đưa Burchett vào thì Bác vòng tay ôm hôn rất thắm thiết. Sau đó người hỏi bằng Tiếng Anh về sức khỏe, gia đình của ông. Những tấm ảnh có thể nói là chân thực và khách quan nhất về những gì đã diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là trong những năm kháng chiến chống Mỹ”.                       
 
Triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh, được Winfred Burchett chụp chủ yếu trong những năm cuối thập niên 50 và thập niên 60 của thế kỷ trước, phản ánh một cách sinh động công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc chiến tranh du kích của quân và dân miền Nam. Trong triển lãm này, rất nhiều bức ảnh của ông về Việt Nam lần đầu tiên được công bố; và người con trai George Burchett, người đã có những năm tháng thơ ấu tại Hà Nội trong những năm 1950, đã tìm thấy những bức ảnh này trong hàng trăm nghìn bức ảnh tư liệu mà ông để lại.          
 
Ông George Burchett, Con trai Nhà báo Winfred Burchett kể: “Trong những lần tìm lại tài liệu của cha tôi, tôi phát hiện ra rằng, rất nhiều tấm phim âm bản thực sự chưa được cha tôi rửa ra ảnh và vẫn cất kỹ trong những tập tài liệu của mình. Tôi quyết định đem ra xem và thấy rằng, đó là những bức ảnh tuyệt vời về Việt Nam. Chúng thể hiện được tình yêu của cha tôi đối với Việt Nam trong những ngày tháng gian khó nhất”.                      
 
Những đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, những chiến sĩ với trang bị thô sơ, nhưng luôn lạc quan về một chiến thắng cuối cùng, những buổi tập luyện của các chiến sĩ nữ dân quân tự vệ của các nhà máy ở miền Bắc. Tồi Tướng Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng… đều được khắc họa một cách rất dung dị trong những tác phẩm nhiếp ảnh của Winfed Burchett. 
 

Triển lãm ảnh của Winfred Burchett cho người xem cái nhìn rất chân thành về những ngày tháng gian khổ đã qua. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 4/10/2011.                 



  (Theo vtv.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)