Điều kì lạ, là ở
tuổi 96 (cửu lục tuế), sinh lực tuy có giảm, nhưng Giáo sư - Anh hùng
Lao động Vũ Khiêu vẫn rất minh mẫn. Ở ông là cả một kho tàng trí tuệ rất
dồi dào, luôn được bổ sung và phát triển.
Với trí tuệ của mình, ông đã tạo nên
những công trình khoa học đồ sộ, các tác phẩm, bài viết, bài nói trên
nhiều lĩnh vực: Triết học, văn hóa, sử học, đạo đức học, mĩ học, tư
tưởng Hồ Chí Minh... là những công trình có giá trị lịch sử lâu dài và
vô giá với kho tàng trí thức của dân tộc.
Giáo sư Vũ Khiêu am hiểu cội nguồn văn
hóa dân tộc, nên những tác phẩm của ông rất sát thực tiễn cuộc sống,
sát với mọi tầng lớp nhân dân, với mọi lứa tuổi. Bất cứ ai cũng bị lôi
cuốn bởi những bài viết của ông, thích nghe ông giảng giải, nhất là các
bài văn bia, văn tế, câu đối... là dấu ấn đi sâu vào lòng người nghe,
người đọc.
 |
Giáo sư Vũ Khiêu thăm và tặng hoa chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ảnh: Trịnh Hải |
Ông
là một nhà khoa học, nhà trí thức toàn tài, một người mẫu mực, khiêm
tốn, sống bình dị, trung thực, nhân hậu, trọng nghĩa trọng tình, được
mọi người yêu mến kính trọng bởi luôn tích cực đấu tranh với thói xa
hoa, phô trương, tham nhũng, lãng phí.
Khi đến thăm tại nhà riêng ngày 15-8
tức là 16-7 năm Tân Mão, tôi được ông cho biết đang hoàn chỉnh cuốn Văn
hiến Thăng Long gồm 3 tập, tổng cộng 2.400 trang.
Tôi thực sự khâm phục và kính nể ông,
một trí thức tuổi đã cao mà nghị lực rất phi thường, tâm huyết sâu nặng
với đời, với dân tộc. Với cả tấm lòng kính trọng chân thành, tôi quàng
vai Giáo sư Vũ Khiêu một người 96, một người 81 (tôi kém ông 15 tuổi),
cùng một lớp già, tôi nghĩ về ông:
"Tuổi cao thì mặc tuổi cao
Một nguồn trí tuệ dồi dào không vơi”.
Nhân dịp sinh nhật ông ngày 19-9 sắp
tới, tôi chúc Giáo sư Vũ Khiêu trường thọ và tin rằng nguồn trí tuệ đầy
ắp trong ông càng tỏa sáng, càng cống hiến nhiều hơn nữa cho đời, cho
dân tộc.
Lê Khả Phiêu
Cựu Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
(Theo nguoicaotuoi.org.vn)