Tôi phải biết tiếng Việt
Khi nghe sinh viên ngành Hàn Quốc học của Trường Đại
học Đà Lạt nói GS Yoo Tea Hyun - trước đây là Đại sứ Hàn Quốc tại Việt
Nam - sẽ về ĐH Đà Lạt giảng dạy, nhiều người đã ngờ vực. Nhưng ông đã
về ĐH Đà Lạt thật, và dạy tiếng Hàn tại khoa Đông Phương học, đến nay
đã được 4 năm.
PGS. TS Cao Thế Trình, trưởng khoa Đông Phương, Trường Đại học Đà Lạt
cho biết, GS Yoo Tea Hyun tình nguyện làm giảng viên tại nhà trường chứ
không có tổ chức, cá nhân nào tài trợ hay phụ cấp cho ông.
 |
Giáo sư Yoo Tea Hyun |
Thân hình nhỏ bé, ăn mặc giản dị, GS Yoo Tea Hyun có
gương mặt hay cười, mái tóc đã ngả sang màu bạc của một người ở tuổi
68. Nhưng ông vẫn thật nhiệt tình, sôi nổi.
Ông kể, sau một thời gian làm việc trong Chính phủ Hàn Quốc, đầu năm
2002, ông được Chính phủ nước này bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt
Nam. Ở chức vụ mới, nhất là ở công tác trong lĩnh vực ngoại giao, hằng
ngày ngoài công việc hành chính ông đều dành thời gian để học tiếng
Việt, để hiểu người Việt Nam, văn hóa Việt Nam.
“Không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu không biết tiếng Việt và văn hóa Việt” – ông đã nghĩ như vậy.
Rồi Việt Nam khiến ông lưu luyến. Hết nhiệm kỳ Đại sứ, ông về Hàn Quốc
một thời gian, nhưng thấy rất nhớ Việt Nam. Ông đã trở lại, làm một
giảng viên ở khoa Đông Phương, ĐH Đà Lạt
Câu trả lời giản dị
- Tại sao ông lại giảng dạy tại Trường Đại học Đà Lạt mà không phải là những trường đại học lớn tại Hà Nội hay TP HCM?
- Vì tôi yêu Đà Lạt.
Câu trả lời của ông bật ra không cần một giây suy
nghĩ. Giáo sư Yoo Tea Hyun cảm nhận, Đà Lạt lúc nào cũng giống như nước
Hàn vào dịp chớm thu, chỉ se lạnh, đủ làm cho con người xích lại gần
nhau hơn. Với ông không có niềm vui nào bằng sau mỗi buổi học lại được
cùng sinh viên đi dạo, trò chuyện trong khuôn viên nhà trường.
Công việc giảng dạy đại học đã giúp ông gần gũi với sinh viên, qua đó mà
hiểu được văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. “Có tiếp xúc sinh viên
mới thấy con người Việt Nam nhiều vùng miền còn nghèo, nhưng bản chất
rất thật thà, ham học và hiếu khách. Tôi đã có những sinh viên mỗi ngày
chưa đủ 2 bữa cơm nhưng tôi chưa thấy các bạn nghỉ một buổi học nào” –
giáo sư Yoo Tea Hyun nói.
Ở Việt Nam từ lâu, giáo sư Yoo Tea Hyun đã quen với các món ăn giản dị
của Việt Nam. Ông cho rằng, rau tươi của Đà Lạt thật sự là một liều
thuốc khiến ông “nghiện”. Những thức ăn truyền thống của Hàn Quốc như
củ cải, cà rốt, rau…đều có ở Đà Lạt, và ông đã không thể bỏ lỡ cơ hội
ăn những món ăn truyền thống của nước mình ngay tại xứ người.
Thầy dạy miễn phí
Sinh viên Phạm Văn Hải cho biết: “Tất cả các bạn trong lớp đều rất thích
học với giáo sư Yoo Tea Hyun bởi các giảng dạy rất đơn giản nhưng hiệu
quả. Mọi người ai cũng có thể phát huy được khả năng giao tiếp bằng
tiếng Hàn của mình”.
Còn sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang nói rằng, em xem giáo sư Yoo Tea
Hyun như một người cha tinh thần, một người thầy đáng kính, tin cậy để
em gửi gắm niềm tin. Khi cô chia sẻ, giáo sư luôn cho cô những lời
khuyên chân thành và hữu ích, không chỉ về bài vở mà còn về cuộc sống.
Trang cho biết, có lần em than phiền với giáo sư Yoo Tea Hyun là nhiều
bạn trên lớp còn rất yếu những kiến thức về văn hóa Hàn Quốc, khả năng
giao tiếp còn hạn hẹp.
Vậy là chỉ ít hôm sau giáo sư Yoo Tea Hyun liền mở lớp dạy tiếng Hàn
miễn phí cho các sinh viên. Để giúp sinh viên ngành Hàn Quốc học nâng
cao trình độ giao tiếp tiếng Hàn, nhất là am hiểu đầy đủ văn hóa nước
Hàn, ngoài những buổi giảng dạy trên lớp, giáo sư còn tổ chức dạy thêm
miễn phí cho sinh viên.
Giáo sư Yoo Tea Hyun thấy sinh viên Đà Lạt còn chịu nhiều thiệt thòi bởi
ở đây vẫn thiếu những cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho việc dạy và
học.
(Theo Bee.net.vn)