Cuộc chạy lũ tại trái tim xứ Chùa Vàng đang diễn ra khi Chính
phủ Thái Lan buộc phải để nước tràn vào 7 quận Bắc và Đông bắc thủ đô
Bangkok để giảm bớt sức mạnh của dòng chảy với hy vọng cứu trung tâm của
thủ đô khỏi ngập.
 |
Nước đã tấn công nhiều khu vực tại thủ đô Bangkok. |
Tuy nhiên, diễn biến phức tạp và nhanh
chóng của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại Thái Lan
khiến người dân Bangkok lo ngại thành phố 12 triệu dân của họ khó tránh
được con nước dữ. Sân bay quốc tế Don Mueang, nơi đặt trung tâm cứu trợ
và chỉ huy chiến dịch chống lũ lụt dù chưa bị nước san phẳng, song mọi
con đường vào một trong những sân bay lớn nhất khu vực đã bị nước bao
vây với độ sâu 1m. 24 giờ qua, cư dân của 5 khu vực khác tại thủ đô Thái
Lan đã nhận được lệnh phải tới nơi an toàn và các trung tâm sơ tán ngay
và dòng Chao Phraya đang đứng trước nguy cơ bị nước lũ tràn bờ.
Trái với khẳng định Bangkok sẽ an toàn được đưa ra cách đây vài ngày,
nhà chức trách Thái Lan đã phải thừa nhận thành phố du lịch của thế giới
đang đối mặt với nguy cơ bị lũ nhấn chìm khi hàng tỷ mét khối nước đang
ồ ạt từ thượng nguồn đổ về. Cộng với triều cường dâng cao trong những
ngày tới, không chỉ vùng phụ cận bị chìm trong nước, việc bảo vệ trung
tâm Bangkok sẽ vô cùng nan giải. Mọi nỗ lực của Thủ tướng Yingluck
Shinawatra lúc này là tập trung kiểm soát mức nước và giảm tốc độ của
dòng lũ bằng hệ thống đê, đập hiện có. Hàng nghìn tình nguyện viên và
người dân Bangkok đang lao vào đắp đê chắn lũ bằng các bao cát trong khi
máy bay trực thăng thường xuyên túc trực trên không để bảo đảm rằng
sông Chao Phraya vẫn còn đủ sức chứa dòng nước khổng lồ. Chính quyền
Bangkok hy vọng quyết định chia lũ về phía Đông và phía Tây thành phố
qua các con kênh đổ ra biển sẽ giữ nội đô của trung tâm kinh tế, chính
trị Thái Lan khỏi sự tàn phá của cơn lũ lịch sử.
Mặc dù đây là nhiệm vụ sống còn trong thời điểm hiện nay với Chính phủ
của bà Yingluck nhưng chưa ai dám chắc được điều gì vì phải mất từ 4 đến
6 tuần nữa, dòng nước đang tìm cách tiến sâu vào nội đô Bangkok mới có
thể rút ra Vịnh Thái Lan trong điều kiện hệ thống thủy lợi tại thành phố
thực chất chỉ được thiết kế để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh
hoạt, không phải để chống lũ.
Như vậy, từ hôm nay cho đến lúc đó, cuộc sơ tán của hàng triệu người dân
Bangkok đang diễn ra khiến cảnh báo về nguy cơ bất ổn xã hội tại xứ
Chùa Vàng đang dần hiện hữu. Khi nước lũ vẫn bao phủ phần lớn lãnh thổ
Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 356 người và tác động trực tiếp tới gần 9
triệu người thì những kế hoạch tái thiết khổng lồ vẫn đang chờ đợi tân
Chính phủ Thái Lan.
Hậu quả nặng nề với nền kinh tế mà trận lũ để lại đang đặt nội các của
bà Yingluck vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Không chỉ các nhà đầu tư
nước ngoài bị bất ngờ trước dự báo thiếu tin cậy về đường đi của nước lũ
khiến họ không kịp trở tay mà ngay các thành viên đảng Pue Thai cầm
quyền cũng tỏ ra không hài lòng cách đối phó với giặc nước của Chính
phủ. Cuộc khảo sát trong lũ lụt cho thấy đa số người dân Thái Lan không
tin tưởng vào nhà chức trách về khả năng ứng phó với trận lũ đang diễn
ra. Trận hồng thủy mang tên Bangkok đã xuất hiện và bắt đầu gây rạn nứt
niềm tin của người dân với nội các mới.
Đã có nhiều câu hỏi đặt ra để tìm hiểu lý do khiến một đất nước có hệ
thống kênh rạch chằng chịt như Thái Lan lại gần như bất lực nhìn nước
cuốn trôi hàng triệu hécta lúa, hoa màu, phá hủy hàng loạt cầu cống,
đường sá... Rõ ràng, ngoài nguyên nhân mưa lớn như một hệ quả tất yếu
của tình trạng biến đổi khí hậu thì con người là không hoàn toàn vô can.
Sự biến mất của phần lớn trong số 1.200 kênh đào tồn tại từ thế kỷ XIX
với vai trò thoát nước tự nhiên và thay vào đó bằng đường sá, các tòa
nhà chọc trời, nhà máy tại thủ đô Bangkok... đã khiến người dân nơi đây
phải trả giá trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Bangkok - một thành phố bị ngập nước và đang phải chạy lũ là bài học quy
hoạch đáng giá không chỉ tại Thái Lan mà còn cảnh báo trước khu vực và
thế giới về sự cân bằng cần thiết giữa xu thế đô thị hóa và phát triển
bền vững nhằm bảo vệ cuộc sống con người.