Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 01/11/2011 08:31
'Kỳ nghỉ hè với nhà văn' - khi nhà văn viết về chính mình
Nhà văn Ba Lan Andrzej Grabowski kể câu chuyện về nghề viết qua góc nhìn của cô con gái nhỏ của một nhà văn. Ông cũng từng đến Việt Nam và có những bài cảm nhận về Việt Nam.

Trong truyện Kỳ nghỉ hè với nhà văn, cô bé Ania có bố là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Mùa hè, em được theo bố về trại sáng tác của các nhà văn tại một nông trại với vườn tược, ao hồ và được làm bạn với các con vật ngộ nghĩnh. Ania nhanh chóng phát hiện ra những điều đặc biệt ở trại sáng tác này, cô được làm quen với rất nhiều người bạn đáng yêu, xoá tan cảm giác nhàm chán thường thấy ở những kỳ nghỉ hè trước đó.

Bìa cuốn sách.
Bìa cuốn sách.

Cùng những người bạn của mình, cô bé đã được chứng kiến cách bố cô viết truyện và cô ngẫu nhiên trở thành người dẫn dắt các bạn bè của mình bước vào con đường sáng tác. Độc giả sẽ đồng hành cùng Ania và những người bạn trong trại sáng tác để khám phá ra bí mật của các nhà văn.

Nhà văn Andrzej Grabowski là tác giả của hàng loạt cuốn sách dành cho thanh thiếu niên khá nổi tiếng ở Ba Lan. Ông đã viết 30 tác phẩm, giành được nhiều giải thưởng văn học, đặc biệt là “Huân chương nụ cười” năm 1997, và được bình chọn là “Người của năm 2006” trong lĩnh vực sách truyện dành cho thanh thiếu niên do độc giả báo Krakov bầu chọn năm 2007. Tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Ukraine, Nga, Anh, Pháp, Hy Lạp, CH Czech và Nhật Bản.

Tháng 1/2010, với tư cách Chủ tịch Chi hội Hội Nhà văn Ba Lan ở Krakov, ông đã dẫn đầu đoàn nhà văn Ba Lan sang dự Hội nghị Quốc tế Giới thiệu Văn học Việt Nam ra nước ngoài do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Sau đó, ông có một chuyến du lịch xuyên Việt. Những ấn tượng đọng lại được Grabowski thể hiện qua loạt bài đăng trên nguyệt san Iskra của Chi hội Nhà văn Krakov hồi năm 2010: “Việt Nam trong mắt một người châu Âu: Mỗi bước đi là một cú sốc”.

Dịch giả Nguyễn Văn Thái cũng là một nhà thơ, ông đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Ba Lan hữu nghị đoàn kết. Ông có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu văn học Ba Lan với độc giả Việt Nam. Hiện ông sống tại Ba Lan.


(Theo evan.vnexpress.net)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)