Hà Nội hiện có 40 con mương lộ thiên với chức năng nhận, chuyên chở
nước thải từ các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp để đổ ra sông. Các con
mương đều chung đặc điểm là nước lúc nào cũng đen kịt, bốc mùi hôi khó
chịu... Dưới đây là 5 con mương ô nhiễm nhất giữa lòng thủ đô:
Mương trước Bệnh viện Thanh Nhàn
Hơn chục năm nay, người dân sống bên đoạn mương phố Thanh Nhàn (Q.Hai
Bà Trưng, Hà Nội) vẫn phải lắt léo đi lại trên những cây “cầu khỉ” nhỏ
xíu xuống cấp trầm trọng. Đáng chú ý là những cây cầu này bấp bênh, hư
hỏng nên rất nguy hiểm mỗi khi đi qua.
 |
Đoạn mương lộ thiên Thanh Nhàn chảy qua trước cửa Bệnh viện Thanh Nhàn, quanh năm bốc mùi hôi khó chịu. |
Nguy cơ không chỉ từ những cây cầu khỉ mà vấn đề quan trọng nhất là lòng
mương sâu, chứa nhiều rác thải, bốc mùi hôi thối và tiềm ẩn nhiều nguy
cơ sạt lở.Người dân nơi đây sau nhiều lần phản ánh, tình trạng ô nhiễm
vẫn không được cải thiện nên họ chấp nhận sống chung với mương bẩn.
Mương Thụy Khuê
Mương Thụy Khuê là đường thoát nước quan trọng của hai quận Ba Đình
và Tây Hồ. Tuyến mương này lộ thiên từ dốc La Pho, chạy dọc ven đường
Thụy Khuê với chiều dài hơn 3km, thuộc địa bàn phường Thụy Khuê và
phường Bưởi (quận Tây Hồ) rồi nối với hệ thống cống ngầm ở chợ Bưởi
trước khi đổ ra sông Tô Lịch.
 |
Lòng mương Thụy Khuê, quận Tây Hồ đặc quánh toàn bùn, dầu mỡ và hóa chất. |
Nước dưới mương chủ yếu là nước thải xen lẫn các chất thải sinh hoạt và
kinh doanh, xả trực tiếp xuống. Độ lưu thoát của mương rất chậm nên nước
ngả màu đen sẫm và thường xuyên bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu.
 |
Hàng nghìn ống nước thải của các hộ dân trên phố Thụy Khuê thải ra mương, nên mương Thụy Khuê càng bốc mùi hôi. |
Từ trên bờ xuống mặt nước ngập ngụa, lưu cữu rác thải nên môi trường
càng thêm ô nhiễm. Đặc biệt là tại đoạn liền kề với chợ Tam Đa (phường
Thụy Khuê) và đoạn qua ngõ 335 (phường Bưởi). Bên cạnh đó, ở một số
đoạn, ngõ đi chung của người dân trên bờ mương rất chật hẹp, lại không
có hàng rào che chắn, gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là vào buổi
tối.
Mương Y Cụ
Mương Y Cụ cắt ngang qua đường Tôn Thất Tùng, có vai trò thoát nước
thải cho một số nhà máy hóa chất đóng trên địa bàn, và là nơi chứa nước
thải của các hộ dân.
 |
Mương Y Cụ (đường Tôn Thất
Tùng, quận Đống Đa) lúc nào cũng đầy rác thải, nước đen kịt. Nhưng hàng
nước, quán ăn vẫn mọc đầy hai bên bờ mương. |
Càng ngày, nước mương càng đen sì, cộng với rác thải trôi lềnh bềnh, nên
vào những ngày trời nồm hay nắng to, nhà dân hai bên mương phải đóng
cửa kín mít. Còn những người đi qua đây đều cố đi thật nhanh để tránh
mùi bốc lên hôi thối.
Từ năm 2006 thành phố đã có Dự án Cải tạo mương Y Cụ, nhưng đến nay
mương mới chỉ được nạo vét định kỳ, còn các hạng mục khác vẫn chưa được
triển khai.
Mương Liễu Giai – Cống Vị
Mương Liễu Giai – Cống Vị, Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) quanh năm màu
đen, nhớt với vô số rác và chất thải. Không khí xung quanh con mương này
bị nhiễm bẩn nặng nề. Vào đầu mùa hè, khi mặt trời đổ lửa cũng là lúc
mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhất.
 |
Học sinh chỉ dám dắt xe bên bờ mương. |
Nhưng dường như những người sống dọc theo con kênh dẫn nước đã quá quen
với điều này, họ vẫn ngồi nhàn nhã hóng mát cạnh bờ mương. Hầu hết trong
số những gia đình sống ở đây đều là hộ nghèo, họ dựng lên một cái lều
tạm bợ, kiếm chốn nương thân để mưu sinh. Có lẽ vì vậy mà họ thản nhiên
chấp nhận cuộc sống cạnh bờ mương ô nhiễm này.
Mương Thái Hà
Đoạn mương kéo dài song song với phố Thái Hà, quận Đống Đa, trung tâm
Hà Nội bao năm qua luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Nước mương
luôn có màu đen sì, hai bên bờ mương ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác
rưởi của nhà dân.
 |
Nước dưới mương đen ngòm, bốc mùi hôi thối quanh năm. |
Rất nhiều người dân sống sát mương cho biết quanh năm phải sống trong
mùi hôi thối nồng nặc của con mương bốc lên. Đặc biệt sau những cơn mưa
rào, mùi thối lại xông lên, rất khó chịu. Người dân tại đây cho biết chỉ
khi dự án cống hóa mương Thái Hà hoàn thiện, họ mới thoát khỏi cảnh
sống chung với bờ mương nặng mùi xú uế.
(Theo dothi.net)