Đây là hoạt động nhằm tiếp tục góp phần gìn giữ và
phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Nét bút tri ân 2 được tổ chức từ
ngày 20-11-2010 và kết thúc, trao giải vào ngày 2-6-2011 với gần 65.000
bài dự thi.
Khác với lần đầu, lần này,
cuộc thi còn tôn vinh cả những bậc sinh thành như ông, bà, cha, mẹ…
những người đã có công nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.
Tuyển chọn từ gần 65.000 tác phẩm
gửi về, NXB Trẻ đã lựa ra 32 câu chuyện để in thành tuyển tập Nét bút
tri ân 2. 32 câu chuyện là 32 câu chuyện đời thực sự được viết ra bằng
những tình cảm chân thực nhất, gần gũi và cảm động nhất qua lối kể
chuyện trung thực, không màu mè. Mỗi câu chuyện để lại trong lòng bạn
đọc những ấn tượng khó quên về trách nhiệm và cả tình yêu. Đó có thể là
câu chuyện về người cha luôn sát cánh bên đứa con bị tật nguyền, qua
những dòng chữ kể lại của người con, hình ảnh người cha hiện lên như một
ông bụt, che chở, dìu dắt và trên hết còn là sự tin tưởng vào đứa con
mình dù không còn lành lặn. Hay như câu chuyện của người thầy dạy võ, đã
dạy cho người học trò nhỏ những bài học sâu sắc về tình người. Cũng có
khi, vai trò người thầy, người cha và cả người đồng chí hòa trộn vào
nhau, cùng là một người những ở mỗi vai trò, người cha, người thầy,
người đồng chí lại để lại những tình cảm, những dấu ấn đầy xúc động, khó
quên.
Mỗi câu chuyện trong tuyển tập Nét
bút tri ân 2 không chỉ là những kỷ niệm cá nhân, những câu chuyện xúc
động về tình thương của cha mẹ, tình thầy trò mà đó còn là những lời
nhắn gửi, tri ân của những đứa con, những người học trò. Sự tri ân có
thể bằng nhiều cách, ở đây tri ân là sự chia sẻ với bạn đọc những bài
học đáng quý của cuộc sống, những đóng góp to lớn đối với cuộc sống của
những người cha, người mẹ, thầy cô giáo khi đã góp phần dưỡng dục, dạy
dỗ nên những công dân có ích cho xã hội.
(Theo sggp.org.vn)
|