Giảng viên đại học FPT giành HC vàng SEA Games
 |
Nguyễn Khắc Nguyên trong bài thi đấu Đòn chân tấn công. |
Góp mặt trong bộ tứ vô địch nội dung Đòn chân tấn công
và đứng thứ nhì các nội dung Tứ tượng côn pháp và Tứ đấu vũ khí nam,
tân vô địch SEA Games Huỳnh Khắc Nguyên đã có một ngày lễ của những
người thày 20/11 không thể quên trong đời. Trở về từ Jakarta, giảng viên
Đại học FPT kiêm tuyển thủ quốc gia vovinam vẫn còn lâng lâng niềm vui
được góp một phần quảng bá võ Việt tại kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu
vực.
Huỳnh Khắc Nguyên là VĐV thuộc dạng kỳ cựu với tám năm
thi đấu Vovinam trên đấu trường khu vực và thế giới. Trước khi vô địch
SEA Games, anh đã từng đứng trên bục vinh quang của giải vô địch vovinam
thế giới cùng các đồng đội.
Điều làm nên thành công cho Khắc Nguyên là anh chọn
vovinam và biểu diễn quyền ngay từ khi tiếp xúc với võ học nên động tác,
đòn thế đặc trưng thuần Vovinam, không bị lai tạp và mang dáng dấp của
môn võ khác như vận động viên “tay ngang” sang học vovinam. Cộng thêm
với sự khổ luyện được hỗ trợ bởi năng khiếu về võ thuật và niềm đam mê,
anh đã vượt lên để lần lượt chinh phục các đỉnh cao trên sàn đấu
vovinam.
VnExpress đã có cuộc trò chuyện với vận động viên Huỳnh Khắc Nguyên khi anh trở về từ Jakarta, Indonesia.
- Cảm xúc của anh thế nào khi lần đầu giành huy chương tại SEA Games?
Tôi thấy xúc động và tự hào. Trong 18 năm tập luyện võ
thuật, tôi chỉ nghĩ đơn giản tập để thỏa mãn niềm đam mê, chứ không dám
mơ có ngày lại thi đấu ở đại hội thể thao lớn như SEA Games. Tôi còn
thấy rất tự hào vì môn võ cổ truyền của Việt Nam được các nước bạn đón
nhận nhiệt tình, tập luyện hăng say, thể hiện tầm ảnh hưởng của Vovinam
với khu vực và thế giới.
- Cường độ tập luyện của anh trước khi đi thi đấu tại SEA Games ra sao?
Ngày 15/9, tôi chính thức được gọi vào đội tuyển quốc
gia và đi tập huấn tập trung hơn hai tháng ở Trung tâm Thể dục thể thao
quốc gia 2. Trong thời gian đó, tôi tập với cường độ cao: một ngày 3
buổi tập. Một ngày tập luyện bắt đầu từ 6h sáng với bài tập thể lực. 9h
sáng, tôi phải tập kỹ thuật cho hội diễn đến 11h nghỉ ăn trưa. 15h
chiều, tôi lại tiếp tục tập luyện đến 17h. Buổi tối, tôi được nghỉ ngơi
thư giãn để chuẩn bị guồng quay tập luyện trong ngày tiếp theo. Thời
khóa biểu cứ đều đặn như thế trong suốt 2 tháng liền.
- Anh đánh giá thế nào về đội tuyển của các nước bạn?
Có 4 nước tham gia vovinam lần này là Việt Nam, Lào,
Campuchia và Indonesia. Indonesia đã chọn vận động viên pencak silat
biểu diễn có kinh nghiệm thi đấu để phát triển môn võ mới của Việt Nam
đưa vào. Trong đó, có người 3 lần vô địch thế giới ở bộ môn Pencak
Silat. Lào lại chọn thi đấu đối kháng vovinam làm điểm mạnh cho mình.
Các vận động viên Lào đánh Muay Thái (hình thức đòn thế tấn công liên
tục bằng gối) có tính chiến đấu cao được huy động để thi đấu trong kỳ
SEA Games. Còn với Campuchia, từng có thời điểm rộ lên tập võ vovinam,
nhưng thời gian tập chưa nhiều lại không liên tục nên có trong tay đội
ngũ vận động viên có năng khiếu, Campuchia vẫn là nước ít ưu thế nhất.
 |
Nguyễn Khắc Nguyên (hàng trên, bên phải) trên bục nhận huy chương cùng đồng đội. |
- Kỷ niệm của anh khi tham gia thi đấu tại SEA Games?
- SEA Games là đại hội thể thao nổi tiếng ở khắp khu
vực Đông Nam Á, được sự quan tâm chú ý của người hâm mộ, báo chí rất
lớn. Khi vừa bước xuống từ bục nhận giải, tôi ngộp thở trong vòng vây
của báo chí và người hâm mộ. Vì quá xúc động, khi trả lời phỏng vấn
nghẹn ngào không nói thành lời.
Bên cạnh đó, dù là thi đấu nhưng vận động viên các
nước rất chan hòa, thân thiện. Tôi có nhiều kỷ niệm vui với vận động
viên các nước khác. Ngày ăn ba bữa cùng nhau trong sảnh, kết thúc bữa
tối, mọi người còn kéo nhau lên sân khấu ca nhạc nhảy múa hò hét cả
tiếng đồng hồ. Khi đó, chẳng ai còn nhận ra đây là vận động viên võ
thuật thô kệch trên sàn đấu.
- Bạn bè, gia đình và các học trò đã động viên và cổ vũ anh ra sao khi tham gia SEA Games?
- Trước khi đi thi, tôi giấu mọi người âm thầm đi tập
huấn tại đội tuyển quốc gia. Nhưng không hiểu từ nguồn thông tin nào mà
gần ngày thi đấu, tôi liên tục nhận được tin nhắn từ sinh viên Đại học
FPT chúc thi đấu thành công và giành nhiều huy chương. Thực sự, đây là
một nguồn động viên rất lớn để tôi đạt thành tích cao trong kỳ SEA Games
lần này.
- Dự định của anh trong thời gian tới?
- Tôi tiếp tục tham gia giảng dạy vovinam cho sinh
viên ở Đại học FPT. Đồng thời, tôi vẫn tập luyện để chuẩn bị cho thi đấu
ở các giải vovinam trong nước và quốc tế. Tháng 2/2012, tôi sẽ tham gia
thi đấu ở giải vô địch vovinam châu Á tổ chức tại Iran. Khoảng tháng
9/2013, tôi sẽ dự giải vô địch vovinam thế giới.
Huỳnh Khắc Nguyên sinh năm 1984 tại Phú Yên. Anh là vận động viên có bề dày thành tích thi đấu vovinam cả trong và ngoài nước.
Từ năm 2005-2008, anh liên tục mang HC vàng về cho đội tuyển vovinam TP HCM tại các giải vô địch toàn quốc.
Tại giải vô địch vovinam thế giới lần đầu tiên được tổ
chức tại Algieria, anh giành chiến thắng ở nội dung biểu diễn quyền
Song luyện và Đại đao.
Ở giải vô địch thế giới vovinam lần thứ 2, Huỳnh Khắc
Nguyên đã bảo vệ ngôi vô địch với hai HC vàng nội dung Quyền Nhật nguyệt
Đại đao và Đòn chân tấn công nam.
Sau 18 năm luyện tập Vovinam, Khắc Nguyên đã đạt cấp Chuẩn Hồng đai. |
(Theo seagames.vnexpress.net)