Bên cạnh những cây bút nhiều năm gắn bó với văn học thiếu nhi,
đã xuất hiện nhiều gương mặt tuổi hoa học trò. Trong đó giải nhất mảng
văn xuôi năm nay thuộc về em Vũ Hương Nam (13 tuổi, Đắc Lắc)...
Đã qua 5 lần trao giải, cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi do các
đơn vị trên phối hợp tổ chức đã dần tạo thành nếp sinh hoạt bổ ích, đặc
biệt rất có ý nghĩa với hoạt động sáng tác đặc thù dành cho trẻ em. Ít
nhiều, nó đã tạo dựng một sân chơi tập hợp những cây bút tâm huyết với
những trang viết cho thiếu nhi - vốn khá lặng lẽ, ít được chú ý như văn
học dành cho người lớn. Sự trở lại của những cây bút qua các cuộc vận
động sáng tác như Trương Tiếp Trương, Trần Đức Tiến, Lục Mạnh Cường, Anh
Đào, Quế Hương... cùng một số tác giả trẻ khác phần nào mang đến cảm
giác về sự hình thành một "đội ngũ". Qua đây, chính thành viên Ban Giám
khảo (BGK) - các nhà văn cũng có dịp ngồi lại với nhau, nghĩ, nói, viết
nhiều hơn cho văn học thiếu nhi.
Nhà văn Hồ Anh Thái, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, hiện là Phó Đại
sứ Việt Nam tại Iran năm nay vẫn tham gia BGK. "Mọi hoạt động trao đổi,
tranh luận thực hiện qua email nhưng không kém phần sôi nổi, thẳng
thắn" - nhà văn Lê Phương Liên (thành viên BGK) nói.
Có một điều khá thú vị ở mảng văn xuôi năm nay, Vũ Hương Nam (13 tuổi)
tác giả đoạt giải nhất với truyện ngắn "Vỏ ốc diệu kỳ" là cây bút trẻ
nhất "thắng giải" so với các cuộc vận động trước. Nhưng chi tiết khiến
BGK "vất vả" hơn cả nằm ở chỗ Vũ Hương Nam là con gái của nhà văn Nguyên
Hương, người từng giành giải nhất mảng văn xuôi cuộc vận động năm
ngoái. Các thành viên BGK đều phải công nhận truyện ngắn này rất hay,
nhưng vấn đề là giải quyết những hồ nghi quanh tình huống nhạy cảm này.
Nhà văn Lê Phương Liên cho biết: Vũ Hương Nam đã đoạt giải cây bút tuổi
hồng do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn tổ chức, em cũng là cộng
tác viên của tờ Khăn Quàng Đỏ. Bằng kinh nghiệm và qua tìm hiểu thông
tin, BGK đưa ra lý lẽ khá sắc sảo: "Sự ảnh hưởng của Vũ Hương Nam từ mẹ,
thậm chí là cả sự hướng dẫn, trao đổi giữa hai mẹ con (nếu có) cũng là
bình thường. Nhưng vấn đề là lối suy nghĩ ấy, diễn đạt ấy đích thực là
của một đứa trẻ. Người lớn có khi kiến thức đầy mình nhưng cũng không
viết được như thế".
Cùng với Vũ Hương Nam và cũng không chỉ riêng cuộc vận động sáng tác nói
trên mà ở nhiều sân chơi văn học khác đã xuất hiện những cây bút tuổi
nhỏ hứa hẹn tài năng văn học mới. Nhiều tác giả còn ngồi trên ghế trường
tiểu học, THCS... đã có tiểu thuyết, tập truyện, thơ... công bố với bạn
đọc như Nguyễn Bình (10 tuổi) với "Cuộc chiến với hành tinh Fantom",
Ngô Gia Thiên An (12 tuổi) với tập thơ "Những ngôi sao lấp lánh"...
Tre chưa già, đã có măng mới mọc là niềm mong ước của những thế hệ cầm
bút đi trước, cũng là tín hiệu đáng mừng của văn học nước nhà, trong đó
có văn học viết cho thiếu nhi. Nhưng, đường văn còn dài. Trong đó, các
cây bút trẻ cần lắm một sự nâng niu thật sự từ các nhà văn đi trước.
(Theo Hanoimoi.com.vn)