
Đà Lạt thi vị vì có phố trong rừng, rừng trong phố và hàng nghìn loài
hoa. Buổi sáng tinh mơ, mây mù giăng phủ, hoa dã quỳ vàng rực một góc
trời.
Vườn hoa thành phố Đà Lạt luôn ngát hương quanh năm, làm say đắm khách
đường xa. Trên đồi cao, những người trồng hoa còn đang tỉ mẩn lai ghép
những loài hoa lạ để bổ sung thêm hương sắc cho phố núi. Tới Trường Đại
học Đà Lạt, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương hay Trường Cao đẳng Sư phạm,
nơi nào cũng ngập tràn hoa, hòa mình vào kiến trúc cổ đặc trưng của
người Pháp. Đó là những cảnh quan vào loại đẹp nhất Việt Nam.

Các con phố nơi cao nguyên luôn đầy hoa. Khí hậu ôn đới giúp hoa phát
triển quanh năm suốt tháng. Thiếu nữ cao nguyên chúm chím môi xinh, nhu
mì dưới những cánh dù làm phố núi thêm phần quyến rũ. Những căn biệt thự
im lìm cả trăm năm, được hoa quấn quít làm bầu bạn. Hoa dọc lối đi,
được trồng xung quanh hàng rào giống như ở xứ sở hoa tulip Hà Lan. Những
loài hoa long lanh trong sương sớm như: khổng tú cầu tinh khiết, bồ
công anh quý phái, tường vi thanh tao làm mê mẩn cả những tao nhân mặc
khách. Chính quyền Đà Lạt đang kêu gọi người dân trồng hoa tường vi (hoa
hồng dại) để tạo thêm vẻ xinh xắn, thơ mộng cho đô thị phố núi. UBND
thành phố Đà Lạt đã giao Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị ươm
tạo 30.000 cây tường vi giống để cấp phát cho dân.

Điệu đàng trên đỉnh Langbian
Đà Lạt làm tôi say mê khi thả bộ dọc những con dốc quanh co, uốn lượn.
Trên đường khám phá Trại Mát hay đi ngang khu vườn rau Thái Phiên, hoa
ngút ngàn tầm mắt. Nét đặc biệt ở xứ thông reo là hoa mọc tự nhiên, cả
hoa dại cũng đẹp. Loài hoa không biết tên bên vệ đường có nét hoang dã,
không theo khuôn mẫu nào. Thế nên mới có chuyện một đoàn khách Tây lên
Đà Lạt hỏi hướng dẫn viên về tên một loài hoa dại rất đẹp, sau một hồi
suy nghĩ, nữ hướng dẫn ấp úng trả lời là... hoa dại bên đường.
Đến Sapa, Lào Cai hoặc Bà Nà, Đà Nẵng, chúng tôi cũng trông thấy hoa
nhiều như Đà Lạt nhưng chỉ thấy nét e ấp, còn ở Đà Lạt thì hoa bung nở
như thời thiếu nữ xuân xanh ngập tràn. Sắp tới đây, đô thị loại 1 (trực
thuộc tỉnh Lâm Đồng) sẽ tổ chức festival hoa nhằm tôn vinh những người
nông dân trồng hoa. Hình dáng những chuyến thổ mộ với vó ngựa lốc cốc
cùng những gánh hàng hoa sẽ được tái hiện quanh hồ Xuân Hương như trước
kia.

Năm 2007, Đà Lạt lần đầu tiên tổ chức festival hoa, chúng tôi được lên
phố hoa đưa tin. Ngồi trên quả đồi thoai thoải trước kia là nhà của tư
sản Nguyễn Hữu Hào (cha của Nam Phương hoàng hậu), nay là bảo tàng tỉnh
Lâm Đồng, phía đối diện là tòa nhà của Vietsopetro, tôi sung sướng ngắm
nhìn đủ sắc màu hoa lung linh trong nắng sớm. Ngoài hoa, đồng bào K’Ho
đến bảo tàng trình diễn còn đưa tôi lạc vào những điệu nhảy đẹp mê hồn
xuất xứ từ dưới chân dãy Langbian hùng vĩ và ché rượu cần ân tình.
Về lại Sài Gòn, tôi vẫn nhớ những loài hoa ở Đà Lạt. Trên những tuyến
đường như Lê Duẩn, Bà Huyện Thanh Quan..., hoa cũng ngập tràn nhưng sao
vẫn thấy nhớ Đà Lạt đến miên man?
Nhắc đến mùa xuân là người ta thường liên tưởng đến tình yêu. Đà Lạt nổi
tiếng với những câu chuyện tình, bắt đầu từ mối tình truyền thuyết của
chàng Lang và nàng Bian. Đến nay, nơi ra đời truyền thuyết đã trở thành
khu du lịch nổi tiếng và dãy núi Langbian hùng vĩ, đang được điểm xuyến
bằng đủ sắc màu. Ngoài truyền thuyết của chàng Lang và nàng Bian, phố
hoa còn được cả nước biết đến với chuyện tình ở hồ Than Thở giữa anh Tâm
và chị Thảo.
Chính vì âm hưởng của những cuộc tình thuở trước vọng mãi nên cứ mỗi dịp
xuân về, Đà Lạt lại là miền đất hứa cho các đôi tình nhân sánh bước bên
nhau. Chú rể và cô dâu cùng hạnh phúc hơn khi được ngồi trên những cỗ
xe thổ mộ, chầm chậm lăn bánh dưới những rặng thông già. Những hình ảnh
long lanh như pha lê ấy đã được ghi lại trong những sáng tác của nhiều
nhà thơ.
Mùa xuân ở Đà Lạt ghi dấu ấn bằng những loài hoa đủ sắc màu. Tất cả hòa
lẫn vào nhau tạo nên khung cảnh thật mộng mơ, lãng mạn. Xuân về tết đến,
phố hoa không có sự ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị mà vẫn giữ được những
nét xưa cổ kính, không phai nhạt theo thời gian.