
Đại
tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà
Nội năm 1972 tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Trong một bức thư gửi bộ đội chủ lực,
bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân
giải phóng Việt Nam (nay là Quân đội nhân dân Việt Nam) 22-12-1949, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã viết: Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ
Nguyên Giáp là Anh cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và
lịch sử quân đội ta.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, Võ Nguyên Giáp
đã có công đầu trong việc thành lập, xây dựng Quân đội nhân dân ta từ
một đội quân chủ lực đầu tiên mang tên gọi khiêm tốn: Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân, với vỏn vẹn 34 chiến sĩ, vũ khí trang bị hết
sức thô sơ từng bước trưởng thành quân đội chính quy, tinh nhuệ, ngày
càng hiện đại và hùng mạnh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: Trung với
Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và chiến
đấu, đội quân vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh đó đã cùng toàn
dân đánh bại quân xâm lược của hai đế quốc to, góp phần to lớn vào sự
nghiệp xây dựng đất nước, được nhân dân ta đặt cho cái tên vô cùng trìu
mến và tin yêu: Anh bộ đội Cụ Hồ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có
công đầu trong việc tạo nên hình tượng cao đẹp đó qua Mười lời thề và 12
điều kỷ luật với dân của Quân đội nhân dân Việt Nam do chính ông soạn
thảo. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước, mười
lời thề danh dự đó vẫn còn khắc cốt ghi sâu trong tâm khảm bao thế hệ
của những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, từ binh nhì đến
Đại tướng và đã làm nên giá trị cao đẹp của Anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng
dân.
Là Bí thư Quân ủy Trung ương - Chính ủy của các chính ủy - Đại tướng Võ
Nguyên Giáp luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quán
triệt tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ cũng như truyền thống ngàn năm văn
hiến của dân tộc ta. Bộ đội Cụ Hồ là hình ảnh tiêu biểu chủ nghĩa nhân
văn của một quân đội cách mạng, hết lòng yêu thương, sẵn sàng hy sinh
cho hạnh phúc của dân tộc mình, cũng như bè bạn, láng giềng. Quân đội đó
khi chiến đấu thì quên mình với tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết
sinh, nhưng cũng rất nhân văn trong việc bao dung, độ lượng với kẻ thù;
chiến đấu không chỉ với tinh thần Không có gì quý hơn độc lập - tự do
cho đất nước mình mà còn vì tình hữu nghị, hòa bình và tiến bộ của các
dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Thực tiễn đã chứng tỏ, ít có một quân đội nào có được bản sắc và hành
động văn hóa cao đẹp như Quân đội nhân dân Việt Nam. Được giao trọng
trách Tổng chỉ huy quân đội, Võ Nguyên Giáp là người hiểu rõ hơn ai hết
cái giá phải trả của chiến tranh. Ông cho rằng việc quý trọng sinh mạng
con người không chỉ là vấn đề đạo đức, trách nhiệm mà còn là thước đo
trình độ và phẩm chất văn hóa của người cầm quân. Ông chính là vị tướng
đã thể hiện rõ nét nhất tính nhân văn của một người làm tướng. Ông luôn
nhắc nhở các tướng lĩnh thuộc quyền câu nói của Bác: Không có trận thắng
nào gọi là đẹp cả. Các đồng chí gần gũi Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể
lại: Ông đã từng rơi lệ bao lần khi nghe tin thương vong của chiến sĩ,
tổn thất của đồng bào; đã không cầm được nước mắt trước sự hy sinh của
học sinh, sinh viên trên dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị, đỉnh
đèo Phu Lê Nhích (Trường Sơn). Bản chất nhân văn tỏa sáng trong con
người ông. Ông luôn coi đồng đội, chiến sĩ như em, như con của mình. Do
vậy, trước những chiến dịch, những trận đánh lớn, hầu như bao giờ ông
cũng thức thâu đêm trăn trở, suy tính, tìm đủ mọi cách giải bài toán
giữa máu xương và chiến thắng, nhằm hạn chế thương vong ở mức tối thiểu
mà vẫn giành được thắng lợi đến mức tối đa. Đúng là: Văn lo vận nước,
Văn thành Võ/Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn!
Nếu như dân tộc Việt Nam đã sinh ra Hồ Chủ tịch, một anh hùng dân tộc vĩ
đại thì dân tộc ta cũng sinh ra một vị Thống soái kiệt xuất, một trong
những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ
Nguyên Giáp. Nhưng trên tất cả những vinh quang ấy, ông thực sự là Vị
tướng lòng dân, một Anh bộ đội Cụ Hồ Việt Nam đẹp nhất, ông xứng đáng
được tôn vinh như một anh hùng dân tộc, một người đã làm rạng danh cho
đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ, dưới sự chỉ huy của người Anh cả huyền
thoại đã góp phần quan trọng trong công cuộc dựng nước, giữ nước trước
đây cũng như công cuộc hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi
mới ngày nay.
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng
toàn dân năm nay, chúng ta vô cùng tự hào vì dân tộc ta đã có một quân
đội chỉ biết có chiến thắng trên mọi lĩnh vực, tự hào về những Anh bộ
đội Cụ Hồ luôn quên mình vì dân. Tên gọi thân yêu ấy đã in sâu vào tâm
khảm mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Dân tộc ta đã sinh ra một Anh bộ
đội Cụ Hồ Việt Nam kiệt xuất - Anh Văn - hiện nay đã bước qua tuổi đại
thọ - 101 tuổi. Ông chính là kết tinh của tinh hoa dân tộc Việt Nam
trong một thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước -
thời đại Hồ Chí Minh đời đời quang vinh.
Tháng 12-2011