Hà Nội: Nhộn nhịp phố “ông đồ”
Như thường lệ, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, phố Văn Miếu (Hà Nội) lại là nơi tụ họp của những “ông đồ”. Năm nay, phố “ông đồ” được mở sớm hơn, thu hút khá đông khách tham quan, xin chữ.
Không
giống như nhiều tuyến phố khác của Hà Nội, khi không khí tết đang rất
trầm lắng thì phố “ông đồ” lại khá nhộn nhịp. Nhiều “ông đồ” đã tụ hội
về đây. Khá đông khách du lịch và người dân thủ đô đến tham quan, tạo
nên một không khí khá nhộp nhịp tại con phố này.
Ông
Hoàng Trọng Hiền, một du khách nói: “Năm nào tôi cũng đưa các cháu đi
phố ông đồ xin chữ. Thông thường, các năm trước phải sau 23 tháng Chạp
thì phố ông đồ mới nhộn nhịp. Nhưng năm nay thấy đông người tham quan
quá. Xin chữ là một phong tục đẹp và ý nghĩa trong năm mới. Tôi nghĩ,
trong xã hội ngày càng phát triển như ngày nay, Tết năm nay phố ông đồ
sẽ rất đông người đến tham quan, xin chữ”.
 |
Phố ông đồ đã được mở, nhiều người đã tham quan và xin chữ. |
 |
Những câu đối đã được treo lên tường, khiến cả khu phố đỏ rực. |
 |
Một ông đồ trẻ đang viết chữ: "Chúc mừng năm mới". |
 |
Du khách có thể tự chọn cho mình một chữ trong chuyến du xuân. |
 |
Một bài thơ về mùa xuân đang được viết theo nối thư pháp. |
 |
Dạo phố ông đồ, du khách không chỉ xin chữ mà còn có thể ký họa chân dung mình làm kỉ niệm... |
 |
Hoặc có thể tự tập viết chữ nho. |
(Theo infonet.vn)